From: Tâm Lâm Kim Tâm
Sent: Monday, May 17, 2010 8:01 AM
Tôi thường xuyên đọc tâm sự trên trang này, nhưng chưa lần nào tôi có ý kiến, tôi lắng nghe mọi người và tự đúc kết lại cho mình. Riêng trường hợp của anh Hưng, tôi cần phải lên tiếng.
Chào anh Hưng, tôi là một phụ nữ trẻ đã ly hôn và tự nuôi con trai còn nhỏ. Tôi muốn nói rõ cho anh vì tôi muốn anh hiểu cuộc sống tôi đã trải qua sẽ dẫn đến nhận thức của tôi.
Anh nói rằng anh muốn tìm bạn đời, vậy anh có hiểu ý nghĩa của người bạn đời không? Một người vợ biết yêu thương chồng hơn bản thân mình, biết quý trọng và nâng niu đồng tiền của hai vợ chồng làm ra, biết dạy dỗ chăm sóc con cái, biết chia sẻ khó khăn với chồng khi cuộc sống khó khăn, biết tôn trọng gia đình chồng, biết lắng nghe tâm sự của chồng, biết chia sẻ cảm xúc...
Vậy anh muốn tìm người như thế không? Nếu muốn người khác đối xử tốt với mình thì trước hết anh phải đối xử tốt với họ. Anh có cho đi tình yêu thì mới mong nhận lại.
Anh là đại diện cho một kiểu người Việt kiều mà nói thật tôi rất ghét. Sao anh có thể đánh giá về phụ nữ Việt Nam chỉ sau khi tiếp xúc với 3 người? Trước tiên anh đưa ra tiêu chí tìm bạn đời mà lại nói rõ ra mình giàu có như thế nào, địa vị xã hội của anh ra sao, vậy thì những cô gái tốt đều đã tự trọng mà tránh xa anh mất rồi.
Là một phụ nữ Việt Nam sống có trách nhiệm với bản thân, với gia đình và xã hội thì sẽ tránh xa những người có học thức, giàu có nhưng lại coi rẻ nhân phẩm của người khác như anh. Nếu anh muốn tìm một người bạn đời thì anh hãy mở lòng yêu thương một ai đó, cho dù anh có thể không nhận lại được tất cả từ họ thì anh cũng biết ý nghĩa của tình yêu là gì.
Đừng đánh giá phụ nữ Việt Nam một cách thiếu suy nghĩ như thế, phụ nữ Việt Nam không giống như anh nghĩ đâu. Một số rất ít những người sống vì vật chất, thì số nhiều còn lại sống vì danh dự. Hy vọng anh có thể sống tốt hơn.