Người gửi: Mai Nguyễn
Gửi tới: Ban Văn hoá
Tiêu đề: Xin đừng đánh đồng việc "nhận xét" với "phê bình"
Có thể bạn Thái Hùng đã đúng khi nói rằng sau lưng các thí sinh - ca sĩ tương lai là những người thày có đẳng cấp cao về chuyên môn, nhưng xin bạn nhớ cho rằng thày giỏi không có nghĩa trò cũng sẽ giỏi. Điều đó phụ thuộc rất nhiều vào nỗ lực của bản thân các ca sĩ và khả năng bẩm sinh của họ. Vậy nên tôi nghĩ, những gì Hội đồng thẩm định góp ý cũng chỉ để họ tốt hơn trong những đêm thi kế tiếp mà thôi. Có thể đối với một số khán giả, cách nói thẳng của giám khảo khiến họ cảm thấy "sỗ sàng, sống sượng, rát mặt", nhưng theo thiển ý của tôi thì những nhận xét ấy cũng khá chính xác. Nhìn sự việc theo hướng tích cực, mọi người sẽ thấy những nhận xét ấy giúp các thí sinh khắc phục được nhược điểm và phát huy ưu điểm. Hơn nữa, không phải tất cả khán giả đều có kiến thức vững vàng về âm nhạc nên nhận xét của các giám khảo sẽ giúp họ có sự bình chọn giữa các thí sinh chính xác hơn.
Chắc hẳn mọi người cũng đồng ý rằng một ca sĩ có giọng hát và phong cách biểu diễn tốt, cộng thêm ngoại hình khả ái sẽ chinh phục được khán giả hơn chứ? Trang phục cũng góp phần không nhỏ vào sự thành công của ca sĩ, vì thế tôi thấy không có gì lạ khi Hội đồng thẩm định nhận xét về trang phục của các thí sinh. Điều đó không giống như một bạn đọc đã viết rằng những nhận xét ấy khiến bạn cảm thấy đây như là một cuộc thi "hoa hậu cấp xóm".
Điều cuối cùng tôi muốn nói là mong các bạn đừng nên có ác cảm với Hội đồng thẩm định. Những nhận xét của họ cũng như của các bạn cũng chỉ nhằm giúp cuộc thi này hoàn thiện hơn thôi.