From: Le Anh Tuan
To: vne-tamsu
Sent: Thursday, September 14, 2006 11:09 PM
Subject: Hay lam cho anh ay thuc su la Mr.Hoan Hao
Thưa chị Quỳnh,
Tôi thật đắn đo khi viết những dòng này. Những góp ý của tôi sau đây là chân thật, tuy rằng sẽ không có lợi cho mối quan hệ của anh chị. Thực sự, khi đọc những dòng tâm sự của chị, tôi cố tìm ra những điểm tốt mà chi gán cho người yêu mình, để anh ấy là một Mr. Hoàn Hảo trong mắt chị.
Tuy nhiên, những điểm mà chị kể chỉ bao gồm đẹp trai, thành đạt và làm tương đối tốt "thủ tục" của một người yêu. Và như vậy đã được gọi là Mr. Hoàn Hảo thì hơi có vẻ thiên vị quá chăng? Tôi cũng mạo muội nhận xét những điểm anh ấy chưa được hoàn hảo:
1. Thứ nhất, không quan tâm, chăm sóc đến người mình yêu từ đáy lòng mình và tương lai cũng không phải là một "thuyền trưởng" trong gia đình. Ở đây, tôi phân biệt rất rõ sự không quan tâm và sự vụng về. Đàn ông chúng tôi nhiều khi rất vụng về, để đến nỗi có anh chàng tự hỏi "Hay tại ngày hôm kia em giận khóc, anh vụng về quên lau mắt thu mưa". Thế nhưng, sự quan tâm dù là vụng về cũng có thể cảm nhận được. Nhất là, phụ nữ thường tinh tế, nhạy cảm hơn đàn ông chúng tôi.
2. Thứ hai, anh ấy tự đặt mình lên cao hơn chị và tương lai sẽ trở thành một gia đình mà người ta vẫn gọi là "chồng chúa, vợ tôi". Trong tình cảm, có thể có tình yêu mà người con gái yêu và ngưỡng mộ người con trai. Tuy nhiên, người con trai cũng không nên cho mình ở một "thứ hạng" cao hơn rồi tự cho mình những quyền được "nhận" mà không phải "cho". Đó là một điểm tôi cho là không tồn tại ở người hoàn hảo (nếu có tồn tại người hoàn hảo).
Nhưng quan trọng hơn cả, theo quan niệm của riêng tôi, không tồn tại người hoàn hảo trên đời này. Ai cũng có khiếm khuyết, có nhược điểm. Họ có thể là hoàn hảo trong mắt ai đó, nhất là "mắt của kẻ si tình". Anh ấy trong mắt chị là Mr. Hoàn Hảo là bởi chị nghĩ như vậy. Những băn khoăn của chị là hoàn toàn chính đáng. Tôi ước gì anh ấy đọc được những dòng viết của chị. Và tốt hơn, sao chị không thử một lần tâm sự với anh ấy về điều này! Nếu anh ấy hiểu, anh ấy sẽ yêu chị hơn và anh chị sẽ có một tình yêu tuyệt vời và tiến đến một hôn nhân mà hai người không còn một chút gượng gạo. Còn nếu anh ấy vẫn không hiểu, tôi nghĩ chị cũng đủ thông minh để đi đến quyết định.
Tôi thực sự tin rằng, một Mr Hoàn Hảo là người biết lắng nghe và biết tự điều chỉnh mình.
Chúc anh chị hạnh phúc.