Cứ đến bữa là bốn người nhà chị đến ăn xong rồi về, còn không thèm bưng bát vào bồn rửa, để mình tôi dọn dẹp. Chị chồng cũng không đóng góp gì cho mẹ chồng tôi.
Tôi chịu đựng ba năm, thấy tình hình không ổn nên quyết định một là ly hôn chồng, hai là đi chỗ khác. Cuối cùng chồng nghe theo tôi đến thành phố khác sinh sống và làm việc, mang theo hai đứa con. Chúng tôi phải thuê nhà nhưng hài lòng với cuộc sống và thấy hạnh phúc. Mỗi năm vợ chồng con cái về thăm ông bà vài lần, còn gia đình chị chồng để bà nội phục vụ.
Hoài
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 (giờ hành chính) để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc