![]() |
|
Diễn viên Quyền Linh. |
Là anh cả trong một gia đình có 6 người con nên tôi phải có trách nhiệm thay mặt bố mẹ lo lắng cho các em, đứa nhỏ nhất mới chỉ học lớp 2. Mẹ rất thương tôi, nhiều khi bà thầm khóc vì tôi đã 34 tuổi mà vẫn chưa lấy vợ, nhưng tôi không muốn gia đình sống mãi trong cảnh khó khăn. Tôi làm tất cả vì họ và hơn nữa, gia đình là điểm tựa lớn nhất của tôi. Rảnh rỗi là tôi chạy xe từ Sài Gòn về Tiền Giang thăm nhà. Lúc nào tôi cũng nhớ đến bố mẹ và các em.
Tôi từng có một mối tình tan vỡ sau 10 năm gắn bó, cùng những cuộc tình thị phi với Việt Trinh, Ngọc Huyền, Trương Ngọc Ánh. Nhưng tôi dám khẳng định, mình là một người yêu tốt. Tôi biết cách chăm lo, chia sẻ và quan tâm đến người mình yêu. Chỉ tiếc rằng tôi chưa gặp được ai yêu mình. Nếu như năm nay, gặp được người vừa ý, tôi sẽ cưới luôn.
Thật khó tự nhận xét về mình. Thỉnh thoảng tôi cũng đến sàn tập hay trường quay trễ, vì còn phải tất bật trong cuộc mưu sinh. Không phải tôi đang tự biện minh, nhưng sự thật là phải có nguồn kinh tế ổn định, tôi mới có thể yên tâm gắn bó với nghệ thuật. Có năm tôi tham gia hết phim này đến phim khác nhưng nhìn lại thì túi vẫn trống không, buộc phải lao mình đi kiếm sống. Tôi đã phải đấu tranh giữa nghệ thuật với cuộc sống rất nhiều. Thế nhưng khi đã nhập tâm vào nhân vật nào, tôi sẵn sàng quên bản thân.
Tôi chơi thân với Phước Sang và Lê Tuấn Anh. Nhiều đêm diễn xong, chúng tôi lại ngồi lại bên nhau trò chuyện và nhâm nhi một vài chai bia. Ở thành phố này, tôi sống chỉ có một mình nên cũng rất cần những người bạn. Và bạn bè thường tìm đến tôi để tâm sự. Tôi có lắm trò làm họ bớt buồn. Một lần anh bạn của tôi và người yêu giận nhau, tôi đã lén gửi một bình sữa và vài miếng tã lót em bé qua đường bưu điện trong khu vực của cô gái ấy đến địa chỉ người bạn. Khi nhận được, anh ta phì cười vì tưởng người yêu gửi và đã điện thoại sang nhà cô gái. Nhờ đó, họ có cơ hội nói chuyện và làm hòa với nhau.
Tôi tự nuôi sống mình bằng cách làm việc chăm chỉ. Ngay cả những công việc quá sức, tôi cũng nhận làm. Tôi không sợ đương đầu với thất bại. Tôi luôn tự tin với những việc mình đang làm và tin mình không thể thua. Tôi chỉ không tự tin trong tình cảm.
So với Quyền Linh - một anh chàng chân quê xưa kia - thì tôi là người thành đạt. Còn so với xã hội thì tôi thật bé nhỏ. Với những điều chưa làm được, tôi sẽ tiếp tục phấn đấu. Tôi sẽ cố gắng tìm một người phụ nữ đi theo suốt cuộc đời mình. Bạn bè chỉ được một lúc nào đó thôi, họ còn gia đình và công việc riêng. Thành đạt mà không có một chỗ dựa tinh thần thì buồn lắm. Hiện tại, tôi kinh doanh trong nhiều lĩnh vực, công việc đang có những bước phát triển tốt đẹp.
Quyền Linh
