Trong lễ ra mắt Quỹ, 10 triệu đồng đã được trao tận tay 10 Cô Tấm đầu tiên của chương trình.
Cô Tấm Ngày Nay là một quỹ xã hội đầu tiên hỗ trợ các bạn gái trẻ xa nhà trên bước đường học tập và lập nghiệp được thực hiện trên 4 thành phố lớn là Hà Hội, TP HCM, Đà Nẵng, Cần Thơ. Quỹ được xây dựng dựa trên đóng góp của người tiêu dùng Việt Nam, khi mua sản phẩm dầu gội Rejoice 19.000 đồng là đã đóng góp 500 đồng vào Quỹ. Qua thông tin của các bạn gái trẻ cung cấp qua đường dây nóng của Quỹ Cô Tấm Ngày Nay, Hội Liên hiệp Phụ nữ VN sẽ đánh giá và tuyển chọn những trường hợp tiêu biểu nhất để trao hỗ trợ. Ngoài ra, các bạn còn được tổ chức học nghề miễn phí tại Nhà văn hoá Phụ nữ ở 4 thành phố trên.
Tiêu chí xét chọn của Quỹ Cô Tấm Ngày Nay là bạn gái, phụ nữ trẻ đang là sinh viên, người lao động, buôn bán nhỏ, công nhân viên chức nhà nước, độ tuổi 18-29 có nhu cầu được hỗ trợ vốn ban đầu để học tập hoặc làm việc. Dự kiến trong 3 tháng đầu tiên, quỹ sẽ trao 100 suất hỗ trợ cho 100 bạn gái trẻ trong cả nước. Ngay từ những ngày đầu phát động, rất nhiều đơn vị và cá nhân ứng cử vào danh sách nhận hỗ trợ từ Quỹ Cô Tấm Ngày Nay.
Ông Anhul Chauhan và bạn Trần Vũ Hoài Phương. |
Cũng trong lễ ra mắt, ông Anhul Chauhan – Giám đốc Marketing công ty P&G chia sẻ: “Tiếp tục thành công của loạt chương trình Khởi đầu những hành trình mới cùng Rejoice dành cho các bạn sinh viên, công nhân, nhãn hàng dầu gội Rejoice mang đến các bạn gái trẻ sự hỗ trợ với Quỹ Cô Tấm Ngày Nay. Quỹ được thành lập dựa trên ý tưởng hình tượng Cô Tấm trong truyển cổ dân gian Việt Nam. Với đức tính nhân từ, hiền hậu, dù trải qua bao khó khăn nhưng Cô Tấm vẫn được sống hạnh phúc. Ngày nay, có rất nhiều bạn gái trẻ với đức tính hiền dịu và chịu khó vươn lên như Cô Tấm, từ vùng quê hẻo lánh xa xôi, các bạn quyết tâm lên chốn thành thị để học tập, làm việc mong sao cuộc sống được tốt hơn. Đó là mơ ước chính đáng và nhãn hàng dầu gội Rejoice rất tự hào khi được cùng tiếp sức với các bạn, trải mượt con đường đến ước mơ hạnh phúc như Cô Tấm ngày xưa”.
Số tiền hỗ trợ thật sự có ý nghĩa với các bạn trẻ đang gặp khó khăn và đang ấp ủ những dự tính tốt đẹp cho tương lai. Phát biểu tại buổi lễ ra mắt quỹ, “cô Tấm” Sử Lynh Chi xúc động: “Sự hỗ trợ từ Quỹ Cô Tấm Ngày Nay có ý nghĩa rất lớn không chỉ riêng với tôi mà còn với tất cả bạn gái trẻ, giúp tiếp thêm niềm tin và nghị lực để chúng tôi vượt qua những khó khăn trước mắt, xây đắp và thực hiện ước mơ của mình”.
Sử Lynh Chi (quê ở Bình Định) hiện là biên tập viên quyết định dùng số tiền học thêm khóa anh văn để nâng cao kỹ năng nghề nghiệp của mình. Cô công nhân Phan Thị Thảo (quê Bắc Giang) sẽ tham gia học cắm hoa, chị Lâm Thị Ngọc Trân (quê Cần Thơ) cho biết sẽ mua ngay một chiếc xe đạp cho cả gia đình.
“Một triệu đồng lúc này với mình quý lắm, giúp mình trang trải tiền nhà trọ vì mình đang dồn sức cho kỳ thi tốt nghiệp ra trường sắp tới”, cô sinh viên khuyết tật khoa Thư viện thông tin trường ĐH KHXHNV Trần Vũ Hoài Phương (quê Bạc Liêu) tâm sự.
Nhìn nụ cười hạnh phúc trên gương mặt của 10 Cô Tấm, những khó khăn dường như đã nhường chỗ cho nghị lực vươn lên và những ước mơ tương lai. Ước mơ trở thành “cô Tấm” trong truyện cổ tích sẽ không còn là điều xa vời nữa khi họ đã phần nào thực hiện được những dự định tốt đẹp ngay từ bây giờ.
Lê Nguyễn