18h30, mưa đổ xuống TP Biên Hòa và các huyện lân cận như Trảng Bom, Vĩnh Cửu, Long Thành... 30 phút sau, nước từ các con suối đổ về dồn dập khiến nhiều tuyến đường ngập lút bánh xe máy. Trong đó, quốc lộ 51 nối TP HCM và Bà Rịa - Vũng Tàu qua Biên Hòa bị tê liệt khi nước sâu gần cả mét.
Ngập nặng nhất là đoạn đường từ Cổng 11 đến Ngã tư Vũng Tàu dài chừng 3 km. Các xe đều bị chết máy khi qua đoạn đường này. Nhiều ôtô nổi lềnh bềnh. "Tôi từ Bà Rịa - Vũng Tàu đi giao hàng ở Bình Dương, đến đây tưởng ngập nhẹ nên cố qua cho kịp thời gian nhưng không thoát, đành nằm chờ xe cứu hộ", anh Hùng, tài xế xe tải cho biết.
Nhiều bạn trẻ và người dân trong khu vực lội nước phụ đẩy xe người đi đường qua đoạn đường ngập. "Khu vực này năm nay ngập 5 lần rồi nhưng hôm nay là nghiêm trọng nhất. Thấy nhiều cô gái trẻ, phụ nữ có em nhỏ dắt bộ rất khổ", ông Hiệp, ở ven quốc lộ 51, nói.
Mưa lớn cũng khiến nhiều khu dân cư vùng thấp trũng trong TP Biên Hòa như Trảng Dài, Phước Tân, Long Bình Tân, Long Bình... mênh mông nước. Cảnh sát giao thông có mặt tại các điểm ngập để phân luồng giao thông. Đến 22h, các đoạn đường nước đã rút, người dân qua lại bình thường sau 3 giờ ngập.
Theo lãnh đạo UBND TP Biên Hòa, nguyên nhân ngập quốc lộ 51 là do mưa lớn, nước từ Khu công nghiệp Biên Hoà 2 và phía thượng nguồn suối Bà Lúa đổ về. Trong khi đó, hệ thống thoát nước trên quốc lộ không đồng bộ với hệ thống trong khu dân cư và các dự án lân cận.
Dự án nâng cấp hệ thống thoát nước quốc lộ 51 đã được TP Biên Hòa phê duyệt với tổng kinh phí 30 tỷ đồng, dự kiến khởi công năm 2020.
Phước Tuấn