Em đang bán trà đá ở vỉa hè gần công viên cùng 6 cô chú khác, được khoảng 3 tuần. (Triệu Văn Thuỷ)
TP HCMCô gái và bạn ngồi ăn tại quán vỉa hè, huyện Củ Chi, để điện thoại và ví tiền trên bàn, bất ngờ bị thanh niên đứng gần đó chụp lấy rồi tháo chạy.
TP HCMQuán riêu 40 năm chợ Bến Thành, quán bún Huế ở quận 8 bán 1.000 tô mỗi ngày là những địa chỉ ăn uống hút khách ở Sài thành.
Không nhà hàng nào đọ được giá cả, chất lượng so với hệ thống của các chị, các mẹ khắp ngõ hẻm.
Hàng nướng bình dân nằm trên vỉa hè đường Phó Đức Chính, quận Ba Đình, Hà Nội là nơi nhân vật Dương và Bảo thường ngồi nhâm nhi, trò chuyện.
Mình là người thẳng thắn, không thích giấu diếm, có việc gì cả hai hãy nói thẳng với nhau, chứ không phải để trong lòng.
Bà Bông cùng 6 người khác liên tục múc từng vá súp nóng hổi, thơm lừng phục vụ khách từ sáng đến chiều tối.
Hàng vỉa hè, không biển hiệu nhưng mỗi ngày bán cả trăm bát nhờ đồ ăn kèm to khác lạ.
Sau quán bún chả ở Hà Nội đón Obama, quán cà phê ở Sài Gòn cũng đón khách nườm nượp từ khi được Thủ tướng Canada ghé thăm.
Nằm trên vỉa hè gần khu chợ đêm Mũi Né, quán bán nhiều món, trong đó có mì Quảng và cơm gà, thu hút nhiều du khách nước ngoài.
Xôi xéo Hàng Bài, bún ốc Hàng Chai hay bún ngan Nhàn trong ngõ sâu có tuổi đời hàng chục năm, luôn được thực khách nhiều nơi tìm đến.
Thực khách thường gọi là quán ăn ông Tây vỉa hè khi đến mua xúc xích, bánh crepe, bánh mì cuộn Hy Lạp hay bánh taco vịt nướng.
Dù giá ở các quán vỉa hè không hề rẻ, ổ bánh mì 37.000 đồng, đĩa cơm tấm 100.000 đồng, thực khách vẫn tới đông vì đồ ăn ngon.
Trong con mắt của nhiếp ảnh Ba Lan, Việt Nam về đêm hiện lên đầy màu sắc, sống động với những quán ăn uống luôn sáng đèn.
Chỉ với 10.000 đồng thực khách đã có thể thưởng thức một chén trứng nướng lạ miệng với trứng cút, ruốc thịt, xúc xích hay phô mai ở ngay một quán vỉa hè trong phố cổ Hà Nội.
Lan Chi là cô gái Hà Nội được CNN chọn làm nhân vật giới thiệu về tình yêu của cô với những món ăn vỉa hè, các kiến trúc Pháp cổ, nghệ thuật nhiếp ảnh và vẻ đẹp bốn mùa của thủ đô nghìn năm tuổi.
Du khách nước ngoài khi đến TP HCM thường thích ăn vỉa hè vì giá rẻ, đa dạng món, dù đôi khi chính họ e ngại về chất lượng và vệ sinh thực phẩm.
Xôi cay “Hai Cô”, Bắp Chờ hay chè Đèn Dầu đều là những cái tên do thực khách gọi nhiều thành quen, quán không có biển hiệu, nhưng vẫn nườm nượp khách mỗi ngày.
Không biển hiệu, thậm chí không bàn, chỉ có vài chiếc ghế nhựa trên vỉa hè chật chội, nhưng xôi xéo Hàng Bài, phở bưng Hàng Trống hay nộm tá lả Phạm Hồng Thái vẫn đông khách mỗi ngày.
Sườn tại đây được chần qua nước sôi để ráo hết nước, sau đó mang đi ướp với mật ong, rồi nướng trên than hồng riu riu lửa để thịt không bị cháy xém.