Một tuần đi học 6 ngày nhưng Nguyễn Mạnh Hùng chỉ đến lớp 4 ngày, còn lại cúp tiết hoặc xin nghỉ để ra quán chơi game đến tối, ăn luôn tại chỗ và chỉ về khi hết tiền.
TP HCMNam thanh niên vào tiệm Internet ở TP Thủ Đức, lúc có nhiều người bên trong, cầm can xăng mang theo đổ xuống sàn, châm lửa đốt.
Kim tiêm vứt cạnh bàn phím, la liệt trên tường nhà vệ sinh và chất đầy trong két nước hỏng tại nhà vệ sinh của quán Internet.
Trong cuộc loạn đả do các chủ quán Internet tổ chức, hai nhóm côn đồ đã dàn trận đâm chém khiến nhiều người bị thương.
Sau cuộc cãi nhau với anh Tùng, Quỳnh dẫn nhóm bạn quay lại quán Internet, đâm chết nạn nhân.
Thất nghiệp, không đủ tiền thuê nhà hay tìm chỗ nghỉ chân khi du lịch miễn phí nên ăn ngủ ở quán net hay các tiệm ăn nhanh là lựa chọn của nhiều người Trung Quốc.
Đâm gục đối thủ tại quán Internet lúc nửa đêm, trong lúc bỏ trốn Hậu viết "trải lòng" trên Facebook.
Chơi nợ hơn một triệu đồng, Thành bỏ trốn và bị chủ quán đưa về, đánh liên tiếp vào mặt rồi ép viết giấy nợ gấp đôi số tiền thực tế.
Sau khi cãi nhau với cha mẹ, một cô gái ở Trung Quốc đã bỏ nhà ra đi và gia đình tưởng rằng cô đã chết nhưng cuối cùng lại tìm thấy trong một quán Internet.
Giận dỗi bố mẹ, Mai đến quán Internet chơi, được hai thanh niên hứa sẽ thuê phòng trọ và cho tiền ăn tiêu nếu đồng ý quan hệ tình dục.
Cậu bé 16 tuổi cầm dao tấn công và truy đuổi nạn nhân vào tận nhà để gây án chỉ vì khó chịu với khói thuốc.