Chào anh, người thương của em! Sài Gòn những ngày cuối năm trở nên se lạnh anh nhỉ, một năm trôi qua sao mà nhanh quá, ấy vậy mà sao anh vẫn chưa xuất hiện để em mong chờ sao mà lâu quá. Em tên Hạnh, sinh năm 1996, đang là viên chức nhà nước tại Sài Gòn, công việc của em theo khung giờ hành chính và em cũng gắn bó với nghề được gần 6 năm rồi. Em nghĩ em không thay đổi công việc này đâu ạ, sẽ đi theo nghề đến khi về hưu. Em quê gốc Bắc, tuy nhiên đã chuyển vào đây sinh sống được một thời gian rồi.
Về tính cách: Em ít nói khi mới quen, hướng nội và thú thật là em còn vụng về trong cách ăn nói lắm, có sao thì em nói vậy thôi, nên chắc đây là điểm yếu của em rồi anh nhỉ? Em cũng mau nước mắt lắm, không hẳn là mít ướt đâu nên anh đừng lo lắng nhé. Em không phải kiểu con gái bánh bèo, cũng không phải mè nheo với người yêu hay kiếm chuyện giận hờn vô cớ, tại em thấy làm vậy tội người thương của mình lắm, chưa kể mệt mỏi cả hai.
Về ngoại hình: Em cao 1m58, ngoại hình bình thường, không có gì nổi bật. Nhiều người gặp em lúc đầu hiểu nhầm em khó tính, chắc tại vì em hay nghiêm mặt ở thời gian đầu. Quan điểm tình yêu của em là chân thành, chia sẻ. Em mong người thương của em cũng đồng quan điểm với em ở điều này. Anh biết không, đôi khi em mơ mộng lắm, mong được người thương của mình đưa đón lúc chiều về, cả hai ngắm nhìn Sài Gòn lúc hoàng hôn, hay ngồi tận hưởng không gian quán cà phê nhẹ nhàng.
Về anh, em mong anh có công việc ổn định tại Sài Gòn, nhà nước hay tư nhân đều được miễn là ổn định anh ạ. Hy vọng anh có tính cách hiền lành, mộc mạc, chịu làm chịu khó. À anh đừng khoe mẽ, phô trương hay gia trưởng nhé, em sợ những kiểu tính cách như vậy lắm. Em nghĩ bản lĩnh của một người đâu phải thể hiện qua những điều như vậy. Tình yêu với em là sự lắng nghe, chia sẻ, em mong được trở thành nơi để anh chia sẻ và động viên anh vượt qua những khó khăn đó để vững vàng bước tiếp. Cố lên anh, có em ở nơi đây rồi, anh đừng buồn nhé là quan niệm của em vì em thấy cả hai đi làm đã đủ mệt mỏi rồi, chi bằng ta động viên, khích lệ nhau thì sẽ tốt hơn.
Chắc thư em đến đây thôi nhé ạ, Em mong tìm được anh qua bức thư này để em không còn cô đơn. Chúc anh ngày mới tốt lành. Mong thư anh.
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: Bùi Hạnh
- Tuổi: 28 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận 11, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ