Cứ mỗi độ xuân về, lòng tôi lại bồi hồi với bao cảm xúc của một người con xa quê, xa bố mẹ. Tôi luôn trăn trở với câu hỏi làm thế nào để báo hiếu cho bố mẹ. Và rồi tôi đã tìm được câu trả lời. Cuộc sống bên cạnh giá trị vật chất thì giá trị tinh thần mới chính là cái mà những bậc sinh thành cần nhất, mong đợi nhất.
Có lẽ không chỉ riêng tôi, bạn và tất cả chúng ta cũng đồng ý với điều đó. Và với tôi món quà mà tôi chuẩn bị cho dịp tết này cho bố tôi chính là một chiếc điện thoại Samsung E1200, món quà tuy nhỏ nhưng tôi tin bố tôi sẽ rất thích.
Chiếc máy sẽ giúp tôi có thể liên lạc với bố mẹ dễ dàng hơn. Với bố mẹ tôi chỉ cần nghe gọi là đủ. Cuộc sống hối hả đôi khi làm con người ta quên đi những điều tưởng chừng như đơn giản nhất.Vâng chỉ một cuộc gọi thôi. Chỉ một câu thôi "Con yêu bố mẹ nhiều lắm" cũng đủ làm ấm lòng người giữa tiết trời lạnh giá. Hạnh phúc không ở đâu xa, ở ngay lúc này, ngay bây giờ, tại thời điểm này. Mọi thứ không gì là quá muôn. Với Samsung khoảng cách 500km sẽ không là gì cả. Con sẽ luôn bên Bố Mẹ. Bây giờ và mãi mãi.
Lê Thanh Hải
Từ ngày 14/1 đến 24/2, độc giả VnExpress có thể tham gia cuộc thi viết "Quà Tết yêu thương" để chia sẻ những cảm xúc, câu chuyện thú vị về món quà công nghệ dành tặng người thân. Độc giả gửi bài dự thi tại đây |