Tôi là nữ, 28 tuổi, làm kế toán trong công ty 5 năm nên rất được chủ tin tưởng và giao quản lý tiền bạc, sổ sách. 4 tháng trước, do túng thiếu và bị đồng tiền làm mờ mắt, tôi đã biển thủ tiền công ty bằng nhiều cách với số tiền gần 100 triệu. Khi bị phát hiện, tôi đã hoàn trả tiền, do tình nghĩa nên công ty đồng ý cho tôi thôi việc mà không báo công an. Tôi nghỉ việc, đổi số điện thoại, khóa mạng xã hội và cắt đứt liên hệ với toàn bộ những người quen biết trong công ty. Tôi không dám đi xin việc mới, sợ quá khứ bị bại lộ. Giờ tôi thất nghiệp, không có tiền cũng không dám nói sự thật cho người thân, bạn bè vì không đủ can đảm để đối mặt với họ.
Tôi đau khổ, tuyệt vọng, nhục nhã và căm ghét bản thân. Giờ trong đầu tôi chỉ có một sự thôi thúc là tự tử; với tôi lúc này được chết là sự giải thoát nhẹ nhàng nhất. Nhưng khi nghĩ đến những đau khổ người thân ở lại sẽ phải chịu là tôi lại do dự, không nỡ. Tôi không biết phải làm gì, bản thân sẽ chịu đựng được bao lâu nữa? Mong mọi người cho tôi ý kiến. Tôi biết mình đã làm một việc xấu xa và phải trả giá, không dám mong được tha thứ, chỉ mong mọi người hãy thật lòng cho tôi xin những lời khuyên, hoặc chỉ trích tôi cũng không sao. Xin chân thành cảm ơn.
Vy
Độc giả gọi điện tâm sự với biên tập viên theo số 02873008899 - máy lẻ 4529 (trong giờ hành chính). Các chia sẻ của bạn sẽ được đăng tải trên Tâm sự.