Rất nhiều nguyên nhân được đưa ra để lý giải cho việc Ronaldo bất ngờ tuyên bố bỗng dưng "buồn" hôm 2/9, sau trận Real thắng Granada 3-0 tại La Liga. Một trong số đó, theo dư luận Tây Ban Nha, là sự tác động từ PSG.
Đội bóng Pháp nổi lên như một thế lực hùng mạnh trên thị trường chuyển nhượng nhờ nguồn đầu tư lớn từ chủ sở hữu Naser Al Khelaifi. PSG được cho là đã liên hệ với Ronaldo để mời anh này về đầu quân.
Tuy nhiên, trả lời tờ Marca (Tây Ban Nha) hôm qua, Al Khelaifi đã bác bỏ sự liện hệ này: "Việc PSG liên quan tới tuyên bố "buồn" của Ronaldo là không đúng sự thật. Nếu Ronaldo buồn, thì đó không phải là vì chúng tôi liên hệ với cậu ấy. Nếu PSG muốn có Ronaldo, chúng tôi trước tiên sẽ liên hệ với Real Madrid".
![]() |
Al Khelaifi khẳng đinh thích Ronaldo, nhưng chưa muốn mua anh lúc này. |
Tỷ phú dầu mỏ người Qatar này khẳng định PSG sẽ không phá vỡ luật chơi trên thị trường chuyển nhượng: "Tôi sẽ không nói về cầu thủ của đội khác. Tôi tôn trọng Madrid và thấy Florentino Perez la một vị chủ tịch đáng kính. Nhưng giờ còn quá sớm để nói về Ronaldo. Cậu ấy rất chuyên nghiệp".
Tuy nhiên, Al Khelaifi cũng không giấu diếm mơ ước một ngày nào đó PSG sẽ sở hữu đồng thời cả Ronaldo lẫn Messi: "Ronaldo và Messi là hai cầu thủ hay nhất thế giới hiện tại và sẽ rất tuyệt nếu bạn có cả hai ngôi sao này trong cùng một đội bóng. Họ có sức quyến rũ độc đáo. Tôi thích cả hai anh này".
Al Khelaifi mua lại 70% quyền sở hữu PSG từ cuối tháng 5/2011 và sau đó, liên tục bơm tiền với tham vọng không giấu diếm - biến CLB thành Paris này thành thế lực số một bóng đá Pháp, hướng tới việc phô trương thanh thế ở châu Âu.
Tính từ vụ tuyển mộ đầu tiên - mua trung vệ Diego Lugano từ Fenerbahce với giá 3 triệu euro hè năm ngoái - tới vụ gần nhất - bản hợp đồng trị giá 45 triệu euro đưa Lucas Moura về từ Sao Paulo, Al Khelaifi đã chi tới 257 triệu euro để mua về cho PSG 16 siêu sao.
PSG thật ra cũng từng muốn mua một cầu thủ của Real, là Kaka. Nhưng bất đồng về tiền lương khiến đội bóng Pháp rút lui trong hè vừa qua.
Phương Minh