Phạm Băng Băng: Từ kẻ vô danh tới ngôi sao phương Đông ở Cannes

Minh tinh Trung Quốc xác lập vị thế quốc tế ở lĩnh vực thời trang qua các thiết kế đậm dấu ấn văn hóa nước cô và các bộ váy thời thượng.

Người đẹp vô danh trên thảm đỏ Cannes

Phạm Băng Băng khoác bộ váy cảm hứng long bào của vua chúa thời phong kiến tới thảm đỏ Cannes năm 2010. Đây là lần đầu người đẹp Trung Quốc dự sự kiện này.

Diễn viên không đồng tình khi bị nhiều người nhận xét là có tham vọng quá lớn. Cô chia sẻ: "Nếu ai nói như vậy là tham vọng thì đó là tham vọng của họ chứ không phải của tôi. Tôi là người đơn giản. Tôi chỉ muốn khẳng định tôi là diễn viên đến từ Trung Quốc".

Lần đầu xuất hiện trên thảm đỏ Liên hoan phim Cannes năm 2010, ngôi sao gốc Hoa chọn chiếc váy lụa vàng một ống tay, thêu họa tiết rồng phượng với những đợt sóng đại dương ở chân váy.

Dù vậy, Phạm Băng Băng từng thừa nhận trên Yangchengwanbao lần đầu đi thảm đỏ Cannes, cô bị gọi nhầm tên, thậm chí nhiều người không biết cô là ai.

Không chỉ thế, Phạm Băng Băng bị khán giả Trung Quốc chế giễu, mỉa mai. Nhiều người cho rằng đây là chiêu trò gây chú ý của một diễn viên không có thực lực trên trường quốc tế. Bởi trong sáu năm tham gia sự kiện, trừ năm 2010 và 2014 xuất hiện với tư cách diễn viên, những lần còn lại, Phạm Băng Băng dự thảm đỏ với tư cách đại diện của thương hiệu tài trợ.

Phạm Băng Băng ở Cannes 2011
 
 

Phạm Băng Băng trên thảm đỏ Liên hoan phim Cannes năm 2011.

Đáp trả những lời chế giễu, Phạm Băng Băng từng nói: "Diễn viên Trung Quốc phải khó khăn, nỗ lực mới lên được thảm đỏ Cannes, mọi người đừng chà đạp nữa".

Cô tỏ ra thất vọng khi truyền thông Hoa ngữ và khán giả chỉ trích cô "mải mê làm đỏm", đứng quá lâu trên thảm đỏ. "Đi bao lâu phải chăng nên là quyền tự do của diễn viên? Tôi nghĩ thảm đỏ xuất hiện thêm các cô gái đẹp Trung Quốc là điều đáng tự hào, tại sao lại vùi dập chúng tôi? Đi thảm đỏ đâu phải thi chạy", người đẹp nói.

Phạm Băng Băng gây chú ý trên thảm đỏ Cannes với một thiết kế của Bốc Kha Văn làm thủ công trong bốn tháng. Những con hạc trắng hướng đến hòa bình và tự do. Trong văn hóa phương Đông, hạc trắng tượng trưng cho sự cao quý, thanh tao. Chiếc váy có tổng cộng chín con hạc - con số được coi là điềm lành trong văn hóa Trung Hoa, đồng thời là con số may mắn của cô.

Hành trình chinh phục thảm đỏ

Bỏ mặc những đàm tiếu cùng vô số tranh cãi, Phạm Băng Băng vẫn xuất hiện đều đặn tại các mùa Cannes. Cô không đi một mình mà mang theo êkíp - những người giúp cô có hình ảnh mỹ miều nhất khi xuất hiện trước khán giả.

Thời trang của Phạm Băng Băng qua các mùa Cannes

Người không thể thiếu trong những lần "chinh chiến" ở Cannes của Phạm Băng Băng là nhà thiết kế Bốc Kha Văn (Christopher Bu). Anh từng thực hiện váy chim hạc, váy tứ đại mỹ nhân cho người đẹp tại Liên hoan phim Cannes 2011 và 2012. Phạm Băng Băng gọi Bốc Kha Văn là "công thần sau thảm đỏ".

Trong ba năm 2010, 2011 và 2012, Phạm Băng Băng đều mặc trang phục mang yếu tố văn hóa Trung Quốc tại lễ khai mạc. Từ năm 2013, váy áo của cô chủ yếu thuộc thương hiệu phương Tây, không quá đặc biệt so với trang phục của các diễn viên quốc tế.

Phạm Băng Băng ở Cannes 2012
 
 

Phạm Băng Băng trả lời phỏng vấn báo nước ngoài ở Cannes 2012. Cô diện váy tứ đại mỹ nhân của Bốc Kha Văn với kiểu tóc đặc trưng thời Đường.

Phạm Băng Băng giải thích những bộ váy của ba năm trước đã đủ nói với mọi người cô đến từ Trung Quốc. Giờ đây, cô muốn đơn giản hơn. "Đã quen rồi mà, mỗi lần xuất hiện không cần quá long trọng, cảm giác mới mẻ quá mạnh sẽ gây chán".

Ngôi sao phương Đông ở Cannes

"Tại sao mọi người đều nói về phong cách hấp dẫn của Phạm Băng Băng?". Đó là tên bài báo trên trang Glamour, nói về phong cách thảm đỏ của người đẹp Trung Quốc.

Cannes chính là cánh cửa dẫn cô đến với giới thời trang phương Tây. Từ sau năm 2010, người đẹp thường xuyên góp mặt trong danh sách các sao nữ mặc đẹp nhất thế giới, do các trang quốc tế như Vanity Fair, E!Online... bình chọn. Trang Redcarpet ví von Phạm Băng Băng là "cô gái trong mơ của các nhà thiết kế". Mỗi lần xuất hiện trong các sự kiện lớn nhỏ, cô đều nổi bật bởi phong cách khác biệt. Nét Đông phương trên gương mặt, dáng vóc, sự trang nhã và cả chút kiêu hãnh… khiến mỹ nhân châu Á ấn tượng và đầy lôi cuốn.

Phạm Băng Băng ở Cannes 2014
 
 

Phạm Băng Băng trên thảm đỏ Cannes 2014.

"Cô ấy có khí chất rất riêng, có thể làm chủ được các dạng trang phục lạ mắt. Tôi nghĩ trong sự nghiệp của mình, khó mà gặp được người khác có thể thể hiện nhiều phong cách khác biệt như cô ấy... Điều đó khiến người ta phải chờ đợi và tự hỏi, không biết lần sắp tới cô ấy sẽ mặc gì". Đó là nhận xét của Bốc Kha Văn về "nàng thơ" của anh.

Phạm Băng Băng ở Cannes 2015
 
 

Phạm Băng Băng trên thảm đỏ Cannes năm 2015

Năm nay, Phạm Băng Băng dự Cannes với vai trò hoàn toàn mới - giám khảo liên hoan phim. Sự kiện kéo dài từ ngày 17 đến ngày 28/5 tại Pháp. Đối diện nhiều tranh cãi về khả năng chuyên môn nhưng Phạm Băng Băng vẫn được giới mộ điệu thời trang chờ đợi.

Ý Xuân

Bình luận
Ý kiến của bạn