Điểm số cụ thể mà tờ GOAL chấm cho các cầu thủ dự trận Pháp - Italy:
Pháp: thủ môn Coupet (8 điểm) - hậu vệ Clerc (6), Abidal (4), Gallas (5), Evra 5(5,5) - tiền vệ Govou (4), Makelele (5,5), Toulalan (7,5), Ribery (không được chấm) - tiền đạo Henry (6,5), Benzema (7).
Dự bị vào thay: Nasri (không được chấm), Boumsong (6), Anelka (6).
Italy: thủ môn Buffon (8) - hậu vệ Zambrotta (7,5), Panucci (6,5), Chiellini (6,5), Grosso (7) - tiền vệ Gattuso (7), De Rossi (9), Pirlo (8) - Perrotta (6) - tiền đạo Cassano (7), Toni (6,5).
Dự bị vào thay: Ambrosini (6), Camoranesi (6), Aquilani (không được chấm).
![]() |
| De Rossi (số 10) - hay nhất trận Italy - Pháp. Ảnh: AP. |
Người được chấm cao điểm nhất trận hôm qua là De Rossi - điểm 9. Nhìn toàn cục trận đấu hôm qua, trừ tình huống "nã đại bác" ấn định thắng lợi 2-0 cho Italy, tiền vệ của Roma không thật sự "nổi" bằng đồng đội Pirlo - người thổi hồn vào lối chơi của Italy bằng phẩm chất kỹ thuật và khả năng sáng tạo vô biên của anh nhưng chỉ được chấm điểm 8. Tuy vậy, điểm số cao ngất trên là sự ghi nhận xứng đáng đóng góp thầm lặng nhưng vô cùng hiệu quả của De Rossi. Không chỉ cùng Pirlo hỗ trợ tấn công, anh còn hợp với Gattuso thành cặp tiền vệ đánh chặn xuất sắc, tăng cường đáng kể khả năng phòng ngự từ xa cho hàng thủ Italy.
Buffon và Coupet cũng xứng đáng được chấm điểm 8, xét đến những pha cứu thua xuất thần của họ trong trận đấu tại Zurich. Thủ thành người Italy giảm thiểu nguy cơ từ những lỗ rò hiếm hoi mà hàng thủ đội nhà tạo ra bằng khả năng phán đoán tuyệt vời, những pha ra vào hợp lý. Đồng nghiệp của anh bên phía Pháp, Gregory Coupet cũng có 90 phút xuất thần khi giảm thiếu số bàn thua ở con số 2 và cũng không hề mắc lỗi trong cả hai tình huống bị thủng lưới ấy.
Ở thái cực ngược lại, Abidal, Govou là hai cái tên được chấm điểm thấp nhất trận - cùng 4 điểm. Người đầu tiên mắc hai lỗi nghiêm trọng trong những tình huống truy cản Luca Toni. Một trong số đó khiến anh bị đuổi khỏi sân, còn Pháp thì chịu phạt đền và thủng lưới bàn đầu tiên. Cái tên thứ hai thì không để lại lấy nửa ấn tượng tích cực dù có mặt trong đội hình xuất phát và hiện diện trên sân đến tận phút 65. Phong độ thảm hại của 2 gương mặt này cùng với một buổi tối tầm thường của những Henry, Makelele, Gallas là những lý do quan trọng khiến Pháp bại trận và trở thành kẻ chầu rìa Euro 2008 sau vòng bảng.
Phương Minh
