- Tôi rất mê giọng hát của chị, dù đã có gia đình và có baby nhưng không bao giờ tôi bỏ qua chương trình truyền hình có chị. Tôi rất cảm phục nghị lực của chị. Chị có thể cho biết động lực nào trong cuộc sống đã giúp chị có được thành công như ngày hôm nay?
- Tôi chỉ có baby chứ chưa lập gia đình, chính vì vậy tôi vẫn còn rất rảnh rang để lo cho sự nghiệp ca hát. Trước đây, tôi hát vì được khán giả yêu mến, nhưng bây giờ ngoài sự yêu mến thì lòng đam mê nghề nghiệp của tôi rất cao. Bây giờ tôi hát bằng sự yêu nghề là chính.
- Lâu lắm rồi mới thấy chị giao lưu trực tuyến trên Internet. Năm 2006 sắp qua đi, chị nhận thấy năm nay độ hot của mình như thế nào, hơn hay là kém so với năm trước?
- Ừ, hình như cũng lâu rồi, sắp phải chào tạm biệt năm 2006 rồi. Độ hot của tôi bây giờ chỉ từ 39 độ yêu trở lên thôi. Thế là sốt nặng lắm đó bạn.
- Chị thật mạnh mẽ và đương nhiên là hát hay. Tôi thấy chị càng ngày càng xinh ra. Tôi cũng đang ở giai đoạn khó: khó tìm cho mình tấm chồng ra hồn. Tôi cũng muốn đột phá như chị. Chị cho biết nếu vượt cạn một mình có thuận lợi và khó khăn gì?
- Lại cám ơn vì lời khen của bạn. Bạn yên tâm, chồng vợ là duyên là số chứ không phải muốn lấy là lấy được đâu. Tôi chỉ biết khuyên bạn khi nào kinh tế ổn định, bạn có thể nắm vững cuộc sống trong tay thì hãy quyết định chuyện sinh con một mình. Không ai quyết định hộ cuộc đời của người khác, tôi cũng không dám xúi bạn. Vượt cạn không đơn giản đâu bạn, người ta gọi là "đàn bà đi biển mồ côi" mà. Tới bây giờ tôi vẫn còn sợ đấy.
- Tôi rất thích giọng hát của chị, nhất là bài "Giã từ dĩ vãng". Tôi muốn hỏi chị một câu: chị thấy nuôi con một mình có vất vả không? Chị và Hiền Thục thật giỏi và chăm con tốt như vậy quả là giỏi. Nhiều người cần phải học hỏi hai chị. Cuối cùng, chúc chị và bé Gà mạnh khỏe và chị sớm có người chia sẻ trên đường hạnh phúc.
- Phương Thanh nuôi con tới 3 mình lận: bà ngoại, bác của Gà và Thanh. Nói chung không vất vả nhưng rất khó. Nếu một mình chắc cũng rất khó khăn. Cảm ơn lời chúc của bạn! Thày bói nói, sau 40 tuổi tôi mới có người chia sẻ trên con đường hạnh phúc.
- Là ca sĩ mạnh mẽ, chị cho biết bố của con chị là ai được không?
- Lại cám ơn bạn khen nữa, bố của con gái tôi là "Người đàn ông trong bóng đêm". Khi nào thích tôi sẽ nói, tôi không thích bị hỏi đâu.
- Tôi đọc báo thấy chị nói là biết coi bói và chị đi coi bói rất nhiều. Vậy theo chị, mê tín là tốt hay xấu? Chị có thể coi giùm tôi không? Cảm ơn chị nhiều, tôi rất thích chị.
- Coi bói nó là tự nhiên, rồi cũng tự nhiên tôi biết coi thôi. Tôi cũng coi chưa nhiều đâu, chỉ mới khoảng... mấy trăm người thôi hà. Tôi không nói mê tín là một điều tốt hay xấu nhưng mỗi lần đi coi bói tôi thấy người ta toàn hỏi về tình yêu là nhiều. Tôi cũng hay đi xem nhưng mà không tin. Khi nào thày bói nói mà xảy ra giống như vậy tôi mới tin. Coi bói phải gặp mới coi được, nhưng tôi coi cho con gái không hay bằng coi cho con trai. Nếu bạn gặp tôi mà tôi coi sai thì đừng có trách nhé.
- Khi bế tắc trong chuyện tình cảm riêng và và có rất nhiều dư luận về chị thì chị làm thế nào để vượt qua?
- Thật sự, nỗi buồn trong tình cảm ai cũng có chứ không phải riêng gì tôi. Nhưng tôi là người của công chúng, áp lực của tôi cũng nhiều nhưng tôi không sợ về phía dư luận mà chỉ sợ cảm xúc bị mất đi nhiều, khi đó sẽ không còn cảm xúc để hát. Mỗi lần buồn, tôi vào trong phòng đóng kín cửa, mở nhạc thật lớn và la hét, nếu chịu không nổi thì khóc luôn. Làm như vậy mình sẽ thấy nhẹ nhàng hơn.
- Tôi là một người rất thích nghe các bài hát của chị đặc biệt là các bài hát buồn, vì trong những bài hát đó tôi thấy chị hát rất cảm xúc... Liệu có phải những bài hát đó đã phản ánh phần nào cuộc sống đời thường của chị không?
- Nhạc buồn đâu phải dễ hát, vì khi hát nhạc buồn mình phải đặt cảm xúc thật và phải có mấy mươi phần trăm cảm xúc thật của mình trong đó mới hát được. Có lẽ hát nhạc buồn nhiều nên tôi rất dễ khóc. Có nhiều người khuyên tôi nên hát nhạc vui đi chứ hát nhạc buồn nhiều nó ám vào cuộc sống đó.
- Chị nghĩ gì khi không được giải thưởng từ giới chuyên môn?
- Bạn hỏi câu này tôi thấy cũng hay, vì tôi đi thi toàn rớt nhưng lại được giải khán giả bình chọn. Mà tôi lại thấy giải thưởng đó lớn hơn thì phải.
- Có một khoảng lặng mà chị không muốn tiết lộ, nhưng là người của công chúng, nếu chị không công bố rõ ràng như thế sau này sẻ ảnh hưởng đến tình cảm của "Gà con", chị nghĩ như thế nào?
- Sao câu này hỏi nhiều thế nhỉ? Đã bao nhiêu lần tôi trả lời trên báo là tôi muốn cho hai bố con Gà được ở trong vòng bí mật, chỉ một mình tôi đối diện với công chúng là được rồi. Trước tới giờ tôi yêu ai cũng ai biết đâu, vì tôi không thích nói. Tôi muốn giữ cho Gà con một cuộc sống bình thường như những đứa trẻ khác.
- Cha của bé Gà là ai vậy? Cha của bé có thường xuyên thăm mẹ con chị không?
- Bạn lại hỏi câu tôi không thích trả lời. Bố của Gà chỉ cần rảnh rang công việc một chút là bay về gặp Gà ngay. Bố của Gà bận lắm bạn ạ, để cho bố Gà lo sự nghiệp.
- Hình như nhan sắc tỷ lệ nghịch với trí tuệ, chị có đồng ý như vậy không? Các ca sĩ ở VN hiện giờ hầu như đều bị tình trạng này. Theo chị, giới ca sĩ phải làm gì để cải thiện tình trạng này?
- Một ít thôi bạn ạ. Sự thông minh và tính toán, nói chung là trí tuệ nằm ở nhiều môi trường khác nhau. Có những nhan sắc, nhiều khi đối diện với công chúng nói chuyện không hay nhưng bước vào kinh doanh họ lại có sự tính toán đáng nể lắm đó. Đối với một nghệ sĩ, nhất là ca sĩ, nhan sắc không phải là tất cả, tài năng mới là trên hết. Vì nếu họ có đẹp mà giọng hát không được thì cũng thua luôn. Vì thế câu nhan sắc tỷ lệ nghịch với trí tuệ, bạn dùng bị sai với chúng tôi rồi. Nhan sắc chỉ dùng cho những người đẹp mà thôi. Người ta nói đi nghe ca sĩ hát chứ không ai nói đi xem ca sĩ hát.
- Tôi có xem DVD Chanh's show của chị vừa phát hành, rất hay và hoành tráng. Sao chị không đem chương trình này ra miền Bắc biểu diễn? Chị toàn làm liveshow ở Sài Gòn, như vậy thì thiệt thòi cho các fan phía Bắc quá?
- Rất tiếc là khi làm xong sô này tôi hết tiền rồi bạn! Mà tôi rất sợ cái lạnh của miền Bắc, nhiều khi hát hết một sô tôi chịu không nổi. Rất khó cho tôi biểu diễn vì cơ thể tôi rất dễ ngấm lạnh. Thôi, bạn coi DVD Chanh's show đỡ đi.
- Chị sẽ cảm thấy như thế nào nếu hôm nay chị là một ca sĩ nổi tiếng, còn ngày mai chị sẽ chìm vào quên lãng. Chị sẽ làm gì nếu sự nghiệp ca hát của chị không còn?
- Từ lúc tôi chưa là gì cho đến khi nổi tiếng và sau này sẽ chìm vào quên lãng, tôi vẫn để cho cuộc sống của mình thật bình thường. Trước khi nổi tiếng tôi vẫn là một người bình thường. Tôi chỉ ước mong một điều: những cái gì tốt đẹp nhất mình đi qua thì không ám ảnh mình trong tương lai. Được sống bằng tinh thần thoải mái, bất cứ người nghệ sĩ nào khi bị quên lãng cũng chỉ cần vậy thôi.
- Tên thật của bé Gà là gì hả chị? Gà đi với lá Chanh... Có ý nghĩa gì trong đó không hả chị?
- Tên thật của bé là Nghi Phương chứ không phải Phương Nghi. Gà luộc thường ăn với lá chanh mới ngon, mà mẹ Chanh đi với con Gà sẽ là một món ăn ngon trong nghệ thuật đấy. Bạn đợi Gà lớn đi sẽ thấy hậu duệ của tôi như thế nào.
- Ca sĩ cũng là một con người bình thường như bao người khác, cũng có người xấu, cũng có người tốt. Chị có thể tự xếp mình vào loại nào?
- Tôi vừa tốt vừa xấu, nhưng tôi không hại người (trong Nam gọi là "giết" người). Tôi tốt tùy theo người tốt, xấu tùy theo người xấu, tùy theo cách đối xử của họ với mình.
- Tôi là một fan của chị. Những bài hát tôi thích của chị lại rất buồn mà chỉ người lớn mới nghe được thôi. Cháu gái của tôi cũng rất thích nghe chị hát mà lại còn rất nhỏ. Vậy cho tôi hỏi, chị có ý định ra đĩa dành cho thiếu nhi không?
- Tôi là người của công chúng nên phải để cho công chúng hưởng. Tôi hát nhạc buồn để phục vụ người lớn nhưng chắc là bạn chưa nghe tôi hát bài Rước đèn tháng Tám, cũng thiếu nhi một cách đáng nể. Nhưng làm một đĩa cho thiếu nhi thì tôi chưa nghĩ tới.
- Qua cách chị trả lời, tôi đoán hình như bố của con chị làm kinh doanh thì phải. Tôi còn nghe nói bố của Gà đã có gia đình riêng nên chị mới phải giấu giếm như thế. Dù biết chị không thích những câu hỏi dạng này, nhưng tôi vẫn muốn chị thẳng thắn một lần vì chị là người rất dũng cảm.
- Phương Thanh không thích kiểu tiên đoán lắm đâu. Nếu như bố Gà đã có gia đình thì giờ này chắc Phương Thanh đã bị đánh ghen tơi tả rồi chứ không được yên thân ngồi đây để trả lời trực tuyến với mọi người đâu. Yêu người đã có gia đình rồi không phải là tội lỗi, nhưng Phương Thanh không thích quen với người đã có gia đình. Câu hỏi này Phương Thanh thích trả lời vì có một số người cứ nghĩ là Phương Thanh lấy người đã có vợ rồi nên không dám công khai. Nhưng bạn nên biết có những việc không được nói ra bởi nó sẽ ảnh hưởng đến sự nghiệp của người đó. Lỡ không may Phương Thanh lấy trúng "công an mật" thì sao, thế hỏi bạn có dám nói không?
- Sao chị không điều chỉnh hơi thở khi hát, người nghe có cảm giác rất mệt khi nghe chị hát mà lấy hơi quá nhiều như vậy?
- Hơi thở trong từng câu hát có sự hấp dẫn của nó. Nhưng có lẽ do một số đĩa mix hơi thở hơi khô quá nên khán giả nghe khó chịu. Tuy nhiên cắt hết sạch sẽ thì lại không hay. Có thể bạn nghe trúng cái đĩa nào đó mix không hay rồi.
- Nhìn chị đóng phim rất hài. Chị có thể cho mọi người biết chị có bí quyết gì không hay là do năng khiếu của chị vậy?
- Tôi không đóng hài, tôi đóng rất bình thường nhưng cứ vô tình làm mọi người cười. Chẳng qua là vì tôi hát nhạc buồn nhiều nên đóng phim muốn có gì đó vui vui cho có cảm xúc khác nhau.
- Kiểu tóc của chị đã tạo nên một phong cách riêng. Khi ai để kiểu tóc này thì đều được gọi là kiểu tóc Phương Thanh. Chị có xem đây là nghệ thuật để khuếch trương thương hiệu "Phương Thanh" không?
- Ôi, mái tóc này là mái tóc không tốn tiền, chỉ cần cắt ngang đằng trước, ngang đằng sau là xong, nên Phương Thanh không coi là sự khuếch trương. Nếu được gọi là kiểu tóc Phương Thanh thì quá hãnh diện vì ít nhất cũng làm đỡ tốn tiền cho mọi người.
- Nếu thời gian quay trở lại ngày xưa, chị sẽ làm điều gì trước tiên? Chị có nghĩ rằng vì tình yêu chị sẽ đi theo tiếng gọi tình yêu không?
- Cả ngày xưa và ngày nay, tiếng gọi tình yêu đều quan trọng như nhau. Nhưng ngày xưa, tôi không xét nét bằng bây giờ. Còn giờ tôi đã biết được như thế nào là tình yêu để đi đến điểm cuối cùng.
- Chị thích con gái ở điểm nào nhất?
- Con gái tôi có nhiều điểm đẹp lắm nhưng cặp mắt là đẹp nhất. Tôi rất yêu cặp mắt của bé Gà. Cặp mắt hai mí lòng đen rất nhiều, nói chung là cửa sổ tâm hồn của con tôi quá "đỉnh".
- Chị là một ca sĩ ngôi sao, nhưng nói chung mọi người xếp chị vào nhóm "ngôi sao thị trường". Giới chuyên môn không thực sự đánh giá cao giọng hát của chị. Chị nghĩ gì về điều này?
- Làm ngôi sao thị trường đâu có dễ đâu. Bạn vừa phải có giọng, có những bài hát đi vào lòng người, có sự thông minh, tính toán, duyên dáng mới đứng được trên sân khấu ít nhất là 15 phút. Bạn thấy trong bao nhiêu người ca sĩ, có mấy người đứng được với danh nghĩa ngôi sao thị trường. Giới chuyên môn không đánh giá cao tôi cũng đúng thôi, vì tôi đi theo một hướng khác hẳn, không theo mô phạm. Tôi chỉ phục vụ khán giả mà thôi.
- Hội Bia rượu Hà Nội nhận thấy trả lời của Phương Thanh có một điểm phải hỏi kỹ lại, có phải cứ tuỳ theo cách đối xử mà xấu tuỳ theo người xấu không, hay mình cần một chút lượng thứ?
- Xin chào hội Bia rượu Hà Nội. Xấu cũng có nhiều kiểu lắm, có những cái nó quá xấu không cần để ý làm gì cho mệt. Nhưng có những người chơi xấu mình cần phải đối xử lại để cho họ biết khi chơi xấu người khác thì sẽ bị lãnh lại như thế nào. Phương Thanh đã trả lời là không "giết" người (nói chung là hại người) là mình đã lượng thứ lắm rồi.
- Có bao giờ trong cuộc sống này, chị đã có lần "lang thang" như trong nhạc phẩm của nhạc sĩ Tuấn Khanh?
- Cũng lang thang thường xuyên rồi ngồi kể chuyện ma cho nhau nghe tới 4h sáng sợ quá không dám về vì sợ ma. Thế nên đi luôn tới 6h cho sáng trưng, không còn nghĩ tới ma nữa mới dám về (cười).
- Nếu như có người đẹp trai hơn bố Gà theo đuổi và thương Chanh hết lòng thì Chanh nghĩ sao?
- Sao bạn biết bố Gà không đẹp trai, lại đoán mò nữa rồi. Xin thông báo cho biết là Gà rất đẹp vì bố phải thế nào thì Gà mới vậy. Tôi không thích người đẹp trai lắm đâu, mà thích một người điềm tĩnh, ít nói, ít khoe khoang, nói chung là trái ngược hẳn với tôi. Nhưng khổ nỗi, những người yêu của tôi lại rất đẹp, thế mới "bi kịch".
- Tôi lớn lên từ quận 3 Trương Định. Tuy rằng bây giờ tôi đã lớn, nhưng vẫn nhớ hình ảnh chị Chanh ngày nào ngồi trông xe đạp tại Câu lạc bộ cạnh nhà anh Năm số 108 Trương Định. Bóng chị gày in xuống nền gạch trông rất khiếp. Tôi chợt nhận ra rằng tôi yêu chị biết bao nhiêu. Cám ơn chị.
- Bạn chứng kiến cả ngày xưa yêu dấu của tôi à. Công nhận ngày đó tôi xấu nhỉ! Thế mà bây giờ bạn lại yêu tôi biết bao nhiêu chứng tỏ là tôi đẹp ra nhiều đúng không. Ít nhất là trong mắt bạn.
- Có một lần chị bảo là không thích những người ăn cơm trước kẻng vậy sao giờ chị lại vấp phải như vậy?Là con gái với nhau chị có thể trả lời được không?
- Tôi có ăn cơm trước kẻng đâu bạn, chị được cả hàng xóm và gia đình đánh kẻng rồi mới có con chứ, sao bạn lại "vu oan giá họa" xuống cho tôi. Chỉ có điều là tôi chưa thích lấy chồng và có thể sẽ không lấy luôn. Kẻng có đánh từ bây giờ đến 40 tuổi mà tôi không thích lấy thì tôi sẽ không lấy luôn. Bạn còn nhỏ đừng hỏi nhiều câu khó khăn cho người khác quá, lỡ không may mình lại ăn cơm trước kẻng lúc đó ai sẽ bênh vực mình?
- Chị dự định khi nào sẽ sinh cho bé Gà con một chú Vịt con vậy?
- Tôi phải có Vịt chứ, nhưng không phải là lúc này vì tôi cần phải hồi phục một số vấn đề về sức khoẻ, công việc, kinh tế thì sinh thêm Vịt nữa mới an tâm được.
- Chị nghĩ gì khi có nhiều người cho rằng chị ngông nghênh và kém khiêm tốn?
- Ngông nghênh và kém khiêm tốn ở chỗ nào, bạn chỉ tôi xem. Chưa có ai nói tôi như vậy. Khi tôi là người của công chúng, tôi đang giao lưu mà có những người hỏi những câu thẳng như vậy thì tôi cũng trả lời thẳng thắn mà thôi. Nếu tôi không khiêm tốn và ngông nghênh thì đến giờ này, khán giả không còn yêu tôi đâu bạn. Bạn nhỏ tuổi hơn tôi mà hỏi như vậy là cũng hơi kém khiêm tốn rồi đấy.
- Tôi có một góp ý với chị. Tôi rất thích những bài hit một thời đã làm nên tên tuổi của chị. Tôi muốn chị hãy làm lại một album với những bài hát ngày xưa đó ví dụ như: Tình xa khuất, Lang thang, Một thời đã xa, Khóc trong đêm... rồi lấy tên là "Phương Thanh về với ngày xưa"... Tôi bảo đảm sẽ cháy đĩa khi chị ra album này.
- Tất cả những bài hit cũ từng được yêu mến nếu mình cứ sử dụng mãi thì người ta sẽ không thích đâu. Vì cái gì nghe nhiều cũng nhàm chán mà thôi. Tìm kiếm bài hát mới để mình không bị cũ trong mắt khán giả, và khi đúng thời điểm, mình sẽ làm những bài hát cũ theo kiểu phối mới để người ta thấy sau bao nhiêu năm mình có còn hát được như cảm xúc ngày xưa không. Và chắc chắn đĩa "Phương Thanh về với ngày xưa" sẽ xuất hiện sau 10 năm trong lòng công chúng.
- Trong cuộc sống điều gì làm chị lo nghĩ nhiều nhất? Chị có nghĩ mình sẽ trở thành một ngôi sao châu Á hoặc thế giới chăng? Mơ ước và kế hoạch của cuộc sống, sự nghiệp của chị là gì?
- Đối với tôi được sống, được nổi tiếng, được yêu mến trong lòng người Việt Nam là nhất rồi. Có một điều đặc biệt là tôi không mơ ước mình sẽ trở thành một ngôi sao của châu Á hoặc thế giới vì điều kiện kinh tế không đủ, nên tôi chỉ phấn đấu tới năm 40 tuổi mà vẫn được công chúng Việt Nam yêu mến là hạnh phúc lắm rồi.
- Ngày trước chị là một vận động viên điền kinh, làm thế nào chị chuyển sang lĩnh vực hát?
- Ngày trước tôi không thích hát và hát rất dở nữa là khác. Nhưng được cái là chạy rất nhanh nên mê điền kinh. Đúng là cuộc sống có nhiều thay đổi không như ý mình muốn, nhiều khi cái mình không thích thì lại là duyên số, cuộc đời của mình.
- Chị cho tôi hỏi chị dùng nhiều hàng hiệu về thời trang quần áo, theo chị thì hãng thời trang nào tốt vì tôi không thích hàng Việt Nam
- Ôi tôi vẫn xài hàng Việt Nam đó chứ, tại sao bạn không thích? Nhiều khi mặc một chiếc áo hiệu mix với cái váy ngắn của một nhà thiết kế Việt Nam tôi lại thấy rất đẹp. Nếu trên người bạn mà treo nhiều đồ hiệu quá chưa chắc đã đẹp đâu.
- Tôi xem chị biểu diễn từ những ngày đầu chị bước chân vào con đường nghệ thuật. Điều ở chị làm tôi quan tâm nhất là tình bạn giữa chị và những người khác giới như anh Lam Trường, Minh Thuận.... Theo chị, điều gì đã làm chị gắn bó với những người bạn ấy?
- Người ta nói, giàu vì bạn sang vì vợ. Thế nên bạn là công là việc. Một tình bạn thân thiết sẽ giúp đỡ cho nhau rất nhiều trong công việc. Tôi và anh Thuận, Lam Trường chơi thân với nhau từ lúc chưa ai có gì cả mà tới bây giờ vẫn cùng nhau đi trên con đường nghệ thuật.
- Tôi thích giọng ca của chị, tuy nhiên từ lúc xem trên mạng có đoạn phim sex mà diễn viên là chị tôi thực sự bị sốc. Chị có phải là diễn viên đó không hay chỉ là đoạn phim ghép?
- Nếu phim sex đó là tôi thì giờ này khán giả ghét tôi rồi, và bạn cũng không còn thích hỏi tôi những câu hỏi như vậy đâu. Tôi cũng không rảnh để đóng phim sex. Mong bạn giữ mãi được suy nghĩ tốt về tôi.
- Giọng hát của chị nghe rất khó chịu, khó nghe và hơi bị chói. Nhưng nếu nghe một thời gian thì đó lại là một sức hút kỳ diệu, không cưỡng lại được. Đó có phải là điểm đặc biệt của giọng hát Phương Thanh?
- Cái gì tồn tại được với thời gian thì cái đó là đáng quý. Tôi hát công nhận hơi gắt vì luôn hát bằng tâm hồn và hết ga, nhưng đó lại là điểm đặc biệt khiến khán giả không thể quên.
- Chị có sẵn sàng kết hôn với người kém chị nhiều tuổi nếu hai người đều "cảm" nhau không?
- Trong tình yêu, tuổi tác không quan trọng, nhưng người VN chưa thoáng lắm về chuyện người con gái yêu người con trai kém tuổi. Tôi cũng không dám chắc là tôi có từ bỏ tình yêu đó không nếu người đó nhỏ tuổi hơn tôi vì sức mạnh tình yêu nó kinh khủng lắm bạn à.
- Tôi hỏi câu này có làm chị buồn không: có nhiều lúc tôi thấy chị thật đẹp, nhìn mãi không chán nhưng cũng có lúc tôi thấy chị... Dạo này thời trang của chị hơi bị mát mẻ thì phải.
- Đẹp hay xấu là do từng tâm trạng. Có những lúc buồn và mệt mỏi thì lấy đâu mà đẹp cho được. Xấu đẹp là chuyện bình thường chứ tôi cũng muốn thật đẹp để mọi người nhìn mãi không chán. Nhưng bạn có tin là đẹp thì nhìn mãi cũng chán không. Cũng có lúc thời trang của tôi hơi mát mẻ để cho nó thoáng một chút, cũng chủ yếu là để thoải mái, đỡ mệt thôi mà.
- Dư luận nói rằng chị sống bản năng đến mức trần trụi, chị nghĩ sao?
- Câu này chỉ đúng với cái nhìn thoáng qua của mọi người mà thôi. Tôi chỉ sống bản năng chứ chưa trần trụi đâu. Còn nhiều điều khó hiểu lắm đấy.
- Bao giờ thì chị ngừng hát?
- Khi nào khán giả không còn thích nữa thì ngừng.
- Chị có nhớ về những người bạn cũ học cùng chị ở trường Lê Quý Đôn không? Tôi khâm phục chị với cuộc sống hiện tại (tôi muốn có con với người mình yêu) nhưng không dám?
- Mới đây tôi vẫn gặp những người bạn cũ kể cả những người có gia đình và chưa lập gia đình, xem mặt mũi mọi người sau bao năm thay đổi thế nào, người nào sung sướng thì sẽ ra sao, người nào hơi khó khăn một chút thì sẽ như thế nào. Nếu bạn muốn có con với người bạn yêu thì bạn hãy quyết định đừng hỏi ý kiến nhiều người. Khi mình muốn làm một chuyện gì đó mình hãy bước qua bản thân mình trước. Bạn thử bước qua bản thân mình xem, xem mình có dám làm hay không đã rồi hãy quyết định.
- Tình yêu giữa chị và người đàn ông trong bóng đêm lúc này sao rồi? Chị cảm thấy mình là người phụ nữ hạnh phúc nhất không?
- Công nhận tôi không gây sốc nhưng chính cái chủ đề Người đàn ông trong bóng đêm đã khiến mọi người quan tâm tới tình yêu của tôi. Người phụ nữ cần có rất nhiều điều để gọi là hạnh phúc. Tôi còn thiếu một ít nên vẫn chưa gọi là hạnh phúc trọn vẹn. Vì ở cuộc đời này có ai được đầy đủ hoàn toàn đâu. Cuộc sống còn rất dài, ta còn phải cố gắng thật nhiều để rồi cuối cùng nắm giữ được hạnh phúc trong tay. Tôi hạnh phúc vì tiền vận có được tình yêu của công chúng, trung vận là có bé Gà, nên để hạnh phúc lứa đôi sẽ lấy vào hậu vận.
(Theo Ngoisao)