From: Dao Kien Trung
To: vne-tamsu
Sent: Monday, June 26, 2006 12:15 PM
Subject: Phuong
Có vẻ như Phương chưa hình dung ra để xây dựng được một gia đình hạnh phúc cần những gì. Hãy tưởng tượng như thế này: con người sinh ra có 2 tay, và trời cũng đã định sẵn là làm gì người ta cũng cần phải có cả 2 tay phối hợp với nhau thì mới có một sản phẩm đẹp. Bạn từng thấy ai chơi ghi ta chỉ bằng một tay không (có thể khiếm thị như nghệ sĩ Văn Vượng vẫn chơi ghi ta được, nhưng chưa có ai chơi ghi ta bằng một tay cả), có ai đánh đàn violon bằng một tay không...
Ngay như việc đơn giản nhất là gõ trên bàn phím để viết ra những dòng chữ này, tôi cũng phải dùng cả 2 bàn tay với 10 ngón. Bạn có thể gõ bàn phím với 1 tay, nhưng bạn nghĩ xem bạn sẽ phải dùng hết bao nhiêu sức lực cho cái công việc đơn giản đó. Đây là bài học đầu tiên tôi được học trong ngày đầu tiên đi làm (chứ không phải là một cái gì đó cao siêu liên quan tới công việc. Có lẽ sếp của tôi muốn tôi hiểu được rằng công việc và gia đình cũng như 2 tay vậy, muốn có kết quả tốt thì hai cái phải phối hợp được với nhau).
Hôn nhân cũng không nằm ngoài việc này. Nếu thực sự bạn muốn có một gia đình hạnh phúc thì bạn phải tìm một người sẵn sàng cùng bạn xây dựng một gia đình hạnh phúc (chứ không phải là người lúc nào cũng muốn bỏ bạn). Hãy nghĩ rằng, bạn và người đó phải như hai bàn tay thì mới xây dựng được một gia đình hạnh phúc. Bạn hãy tự xác định là mình cần một người như thế nào thì bạn sẽ có đủ dũng cảm để rời bỏ con người đó một cách nhẹ nhàng, thanh thản nhất và tìm được đúng người mà mình cần).