![]() |
|
Ảnh: my-pctv.com. |
Nếu cô nàng có trút bỏ xiêm y và đi lại trước mặt chàng thì chỉ thêm nguy hiểm bởi đơn giản là nàng đang chặn tầm nhìn của chàng.
Mỗi khi trận bóng đá diễn ra, phụ nữ không thể nhờ vả chồng mình làm bất cứ việc gì. Khi đó, điều duy nhất các chị em có thể làm là cố gắng hiểu và chấp nhận thực tế rằng người bạn đời của mình đã trở thành phần không thể tách rời của chiếc TV. Tốt nhất là các cô gái nên để anh chàng ở lại một mình và tận hưởng thú vui. Ngoài ra, càng tốt hơn khi họ có thể ngồi xem cùng chàng.
Thực tế, chỉ một số ít phụ nữ thường xuyên xem bóng đá cùng bạn đời. Một số thì thích ngắm các anh chàng đẹp trai trẻ tuổi mặc quần cộc chạy lăng xăng. Một số fan nữ thậm chí hiểu được luật thi đấu.
Nhưng còn có những phụ nữ khác thì làm loạn hết cả nhà lên và gây chiến khi ông chồng của mình dán mắt vào màn hình TV. Đối với họ, bóng đá như kẻ thù số một và cần phải loại bỏ vĩnh viễn. Những người này không hiểu rằng trong mỗi người đàn ông luôn có một cậu bé ngự trị.
Không có môn thể thao nào gắn kết được nhiều đàn ông có cùng niềm đam mê đến vậy. Tennis, điền kinh hay bóng rổ cũng không thu hút được nhiều đến thế. Bóng đá giống như một cuộc chiến giữa hai phe. Kẻ thắng sẽ được tất cả.
Tốt nhất là nên để các anh chàng tự do la hét và cổ vũ. Người phụ nữ nên tận dụng cơ hội này để làm các việc mình yêu thích như đi mua sắm hoặc đọc sách. Phái nữ sẽ chỉ mang thiệt vào thân nếu nhìn vào mặt tiêu cực của bóng đá.
M.T. (theo Pravda)
