Thứ tư, 17/4/2024
Thứ năm, 7/6/2018, 10:16 (GMT+7)

Phụ huynh trấn an con trước giờ thi vào lớp 10 ở Hà Nội

Sau cái ôm siết chặt, cái vỗ vai chúc con thi tốt, nhiều ông bố bà mẹ đứng ở cổng trường đợi con thi xong môn Ngữ văn sáng 7/6.

Điểm thi trường THPT Việt Đức (Hoàn Kiếm) nằm trên phố trung tâm thủ đô nên phụ huynh đưa con đến từ sớm để tránh tắc đường, chậm giờ vào phòng thi.

"5h sáng con đã ôn bài, đến cổng trường thi lúc 6h45. Thi vào trường THPT Việt Đức là nguyện vọng 1 của con. Trước khi đi, con có phần lo lắng, tôi cũng lo, chỉ biết động viên con tự tin khi làm bài thi", chị Dương Thị Hương (phố Lò Sũ, Hà Nội) chia sẻ.

Tiễn cháu vào trường thi, người ông đứng ở lòng đường vẫy tay chào qua cánh cổng trường.

Trái với vẻ lo lắng của các bạn, sĩ tử này cười rất tươi. Người mẹ cũng vui vẻ động viên con trai thi tốt.

Nụ cười lạc quan của mẹ như tiếp thêm năng lượng cho thí sinh vào phòng thi.

Ông bố ôm, vỗ vai động viên con vượt qua cuộc sát hạch lớn nhất trong 9 năm phổ thông.

Các bà mẹ đứng sau cánh cổng trường dõi theo con cho tới khi phòng thi đóng cửa.

Trong cái nắng 35 độ của thủ đô, phụ huynh kiên nhẫn đứng ngoài chờ đợi con. Sáng nay, thí sinh sẽ thi môn Văn, chiều thi Toán, thời gian làm bài 120 phút.

Kỳ thi vào lớp 10 năm nay, số thí sinh Hà Nội tăng kỷ lục với 95.500, chỉ tiêu 63.050. Điều đó có nghĩa gần 32.000 sĩ tử sẽ phải học dân lập với mức học phí cao hơn, hoặc trường nghề, giáo dục thường xuyên.

Ngọc Thành