Thứ ba, 19/3/2024
Thứ hai, 25/6/2018, 10:02 (GMT+7)

Phụ huynh trấn an con, thầy cô đến sớm điểm danh học trò

Không chỉ sĩ tử hồi hộp trước khi bước vào kỳ thi THPT quốc gia, phụ huynh và giáo viên cũng bộn bề cảm xúc.

Em Mỹ Phương (TP HCM) được mẹ hôn má trước khi bước vào trường thi. “Em cảm thấy khá thoải mái do môn Văn đã ôn luyện kỹ, hơn nữa lại thi tại trường mình học nên tâm trạng tự tin hơn”, Phương chia sẻ. 
Ảnh: Quỳnh Trần

Tại điểm thi trường THPT Trần Quốc Tuấn (thành phố Quảng Ngãi), bà Phạm Thị Thảo đứng đợi con trai làm bài thi môn Văn. Bà kể từ sáng sớm đã dậy chuẩn bị cho con một ít xôi, dặn con tự tin, cẩn thận dò lại bài trước khi nộp. Sau đó, bà đạp xe chở con đến điểm thi. 

"Gia đình tôi là hộ nghèo, ba mất vì ung thư cách đây mấy năm nhưng cháu học rất khá, điểm trung bình các môn 7,5", bà Thảo chia sẻ và cho biết nguyện vọng của con là thi vào ngành Thiết kế đồ họa, Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP HCM. Ảnh: Phạm Linh

Thầy cô trường THPT Lê Quý Đôn điểm danh, căn dặn học sinh của mình trước khi bước vào phòng thi tại điểm thi THPT Lê Quý Đôn, TP Biên Hòa. Ảnh: Phước Tuấn

"Chúng tôi thường đến sớm để điểm danh các em, nếu gần giờ thi mà chưa thấy thì sẽ gọi điện về gia đình hỏi thăm, đồng thời động viên các em trước mỗi môn thi", một thầy giáo cho biết. Ảnh: Phước Tuấn

Năm nay cả nước có gần 926.000 thí sinh dự thi để xét tốt nghiệp và xét tuyển đại học cao đẳng. Thí sinh dự thi ngay tại địa phương nên phụ huynh không phải vất vả đưa con đi thi xa. Ảnh: Ngọc Thành

Cái ôm ấm áp của mẹ tiếp thêm sức mạnh cho sĩ tử Hà Nội trong thời khắc quan trọng. Ảnh: Ngọc Thành

Đỗ Đức Dũng trò chuyện với mẹ trước khi vào trường để bớt hồi hộp. Dù ôn bài kỹ, em vẫn chuẩn bị tâm lý 50-50. Dũng cho biết mong muốn đỗ trường Kinh doanh Công nghệ Hà Nội. 

Sáng nay thí sinh thi Ngữ văn, chiều thi Toán. Ảnh: Ngọc Thành

Tâm trạng phụ huynh khi đưa con đi thi
 
 
 
Kỳ thi THPT quốc gia quyết định tương lai nghề nghiệp của thí sinh, nên nhiều phụ huynh tỏ ra lo lắng.  

Ban Thời sự