Thứ ba, 23/4/2024
Thứ sáu, 4/5/2018, 09:06 (GMT+7)

Gấu 'Hai Chân' được giải cứu

Con gấu bị cưa hai chân đã được giải cứu sau hơn 10 năm nuôi nhốt trong lồng sắt.

Hàng chục chiếc lồng sắt của một hộ dân tại tỉnh Ninh Bình là nơi nuôi nhốt nhiều con gấu để làm thương mại. Trong đó có con gấu được đặt tên "Hai Chân", do không có hai chân trước.

Tháng 11/2017, con gấu này được giải cứu bởi Tổ chức phúc lợi động vật quốc tế (Four Paws).
 

Trước khi "Hai Chân" được giải cứu, nó sống trong một chiếc chuồng sắt chật chội, bẩn thỉu và ngột ngạt.

Các bác sỹ chuẩn bị thuốc mê trước khi tiến hành bắn gây mê "Hai Chân". Ảnh: Ngọc Thành

Sau khi bắn thuốc mê 15 phút, nhân viên của Tổ chức phúc lợi động vật quốc tế dùng kìm cộng lực cắt khoá chuồng. Đây là khoảnh khắc đáng nhớ của cuộc đời chú gấu khi được giải cứu khỏi trại nuôi nhốt. 

Hơn 10 người gồm bác sỹ và nhân viên tình nguyện vất vả để đưa con gấu nặng hơn 100 kg ra khỏi chuồng sắt. 

Sau khi khám sàng lọc, các bác sỹ kết luận con gấu bị căng thẳng, suy dinh dưỡng, phải chịu đau đớn do tuyến thượng thận phình to và quá trình hút mật khiến sức khỏe của nó suy giảm nghiêm trọng. 

Hai chân trước của gấu đã bị cưa cụt. 

Gấu "Hai Chân" được đưa tới khu bảo tồn gấu ở tỉnh Ninh Bình.

Sau 6 tuần được các bác sĩ thú y và nhân viên chăm sóc, con gấu lần đầu tiên bước ra ngoài môi trường bán tự nhiên.

Hiện con gấu đã hồi phục sức khoẻ, làm quen với đa dạng loại thức ăn, leo trèo và tắm tại hồ nước trong khuôn viên nhân tạo. "Hai Chân" đang tập làm quen với những con gấu khác khi sống thành đàn.

Bogdan Baraghin