Thứ năm, 28/3/2024
Thứ ba, 14/2/2017, 12:11 (GMT+7)

Tân binh 22 tuổi cắt tóc, viết nhật ký trước ngày nhập ngũ

Sáng 14/2, tân binh Phạm Hùng Cường (22 tuổi, Đông Phương Yên, Chương Mỹ, Hà Nội) cùng hơn 3.500 thanh niên Thủ đô lên đường nhập ngũ, thực hiện nghĩa vụ với Tổ quốc.

Một ngày trước khi lên đường nhập ngũ, Phạm Hùng Cường đi cắt tóc "3 cm" đúng với kỷ luật của quân đội.

Những người bạn thân quây quần ôn lại kỷ niệm ngày tháng học sinh, đàn hát cho nhau nghe và dành những lời chúc tốt đẹp nhất cho người trai ngay mai lên đường tòng quân.

Từ khi biết mình trúng tuyển nghĩa vụ quân sự, Cường bắt đầu viết nhật ký, những dòng đầu tiên có đoạn: “Có đôi chút ngậm ngùi khi phải xa gia đình, anh em, bạn bè. Nhưng rồi 2 năm có là bao, khi hoàn thành nhiệm vụ sẽ trở về”.

Sớm 14/2, bà Đồng (mẹ Cường) dậy chuẩn bị đồ đạc, dặn dò con trai giữ gìn sức khỏe, hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Quân tư trang của một tân binh không có quá nhiều đồ đạc, đa phần quần áo đã được đơn vị cấp phát.

Trước khi lên đường, Cường thắp nén hương vái tạ ông bà tổ tiên...

...và nhắn tin cho bạn gái đang ở xa không thể đến tiễn chân.

Cường tâm sự: “Được đứng trong hàng ngũ Quân đội nhân dân Việt Nam là vinh dự nhưng cũng là thử thách đối với mình”.

Bàn tay chàng trai Hà Nội ôm chặt chiếc mũ cối, vật sẽ gắn bó với anh trong 24 tháng tới.

Cường đại diện lên nhận cờ của các cựu chiến binh ở địa phương trao lại cho thế hệ trẻ.

Những lời chúc khỏe, hoàn thành tốt nhiệm vụ được người thân, bạn bè gửi tới Cường khi chiếc xe chở quân lăn bánh.

Gia Chính