Thứ ba, 19/3/2024
Thứ hai, 30/1/2017, 13:17 (GMT+7)

Sờ đầu rùa, rải tiền lẻ cầu may ở Văn Miếu - Quốc Tử Giám

Nhiều người chọn ngày mùng 3 Tết để đến Văn Miếu-Quốc Tử Giám (Hà Nội), nơi được xem là trường đại học đầu tiên của Việt Nam để cầu may về đường học hành, thi cử.

Sáng mùng 3 Tết, Văn Miếu-Quốc Tử Giám (Hà Nội) tấp nập khách du xuân.

Các phụ huynh đưa con em đến một trong những trường học lâu đời nhất tại Việt Nam để mong học hành tiến bộ trong năm mới.

Hàng dài người xếp hàng xin chữ nhằm cầu một năm học hành, thi cử được thuận buồm xuôi gió.

"Năm nay em thi hết lớp 12 nên xin chữ Đăng Quang với mong muốn sẽ thi đỗ đại học", em Hoàng Linh Chi ở Hoàng Mai (Hà Nội) chia sẻ.

Trong nhà bái đường, nhiều người cầu may mắn bằng cách sờ đầu rùa.

Toà Bái Đường là nơi tổ chức các nghi thức tế lễ, do vậy ở chính giữa đặt một hương án trên bày đồ thờ. Hai bên hương án có 2 con hạc đứng trên lưng rùa.

Xoa mình hạc để cầu may cho năm mới.

Một số người rải tiền mệnh giá nhỏ khắp các ban thờ từ trong ra ngoài.

Rải tiền ở các nơi thờ phụng là thói quen khi đi lễ của nhiều người.

Trong những ngày Tết, các hoạt động văn hóa như dâng hương, chơi cờ tướng, viết chữ... được tổ chức tại Văn Miếu-Quốc Tử Giám để phục vụ du khách.

Nhiều du khách thích thú với điệu múa sênh tiền.

Sênh tiền là nhạc cụ gõ độc đáo, xuất hiện ở Việt Nam ít nhất vài trăm năm nay. Tên cổ của nó là phách sâu tiền hay phách quán tiền (sênh trong tiếng Nôm là phách). Cũng có tên khác là sinh tiền. Nhìn chung, nhạc cụ này là một loại sênh có gắn những đồng tiền vào nên gọi là sênh tiền.

Gian hàng bán đồ lưu niệm nhộn nhịp người mua bán.

Ngọc Thành