Thứ ba, 16/4/2024
Thứ sáu, 20/1/2017, 10:18 (GMT+7)

Quây vợt bắt cá phóng sinh ngày tiễn ông Táo ở Sài Gòn

Sáng 20/1, nhiều người dân ở bến phà An Phú Đông (quận Gò Vấp) và chùa Diệu Pháp (quận Bình Thạnh) bức xúc khi vừa thả đàn cá chép xuống sông, một nhóm người đã dùng vợt và kích điện bắt cá.

Từ 6h sáng 20/1 (23 tháng Chạp), nhiều người dân mang những bịch cá chép ra bờ sông Vàm Thuật, đoạn qua bến phà An Phú Đông, quận Gò Vấp để thả, theo đúng phong tục ngày tiễn ông Táo chầu trời.

Tuy nhiên, cá chép thả xuống sông chưa đầy 3 phút, hai thanh niên tại đây đã dùng vợt bắt cá lại. "Thả cá chép ngày Tết là phong tục đẹp của ông bà mình trước giờ vẫn duy trì, tôi cũng không hiểu sao có người thiếu ý thức bắt đàn cá lại", bà Nguyễn Ngọc Ánh, người dân quận Gò Vấp, bức xúc.

Cá chép được nam thanh niên bắt và thả vào xô rồi đem bán lại cho các tiểu thương nuôi cá cảnh.

Nam thanh niên đứng chờ người thả cá chép xuống sông để tiếp tục quây vợt bắt cá. Theo người dân sống tại khu vực bến phà An Phú Đông, việc nhóm người chuyên quây vợt, kích điện bắt cá chép dịp Tết đã diễn ra vài năm nay do số lượng cá thả xuống sông ngày càng nhiều và giá mua bán cá tăng cao trong dịp Tết.

Một người đàn ông dùng kích điện để bắt cá chép ven bờ sông Vàm Thuật, quận Gò Vấp.

Một con cá chép thoi thóp ven bờ sông Vàm Thuật.

Một gia đình làm lễ cúng ông Công ông Táo trước khi thả cá chép xuống sông Vàm Thuật, tiễn ông Táo chầu trời.

Nam thanh niên dùng vợt bắt từng con cá chép thoi thóp ven bờ sông Vàm Thuật, quận Gò Vấp.

Tại chùa Diệu Pháp, quận Bình Thạnh, một gia đình vừa làm lễ cúng, vừa thả đàn cá xuống sông.

Cá chép vừa được thả, một cậu bé có mặt từ sớm tại chùa Diệu Pháp đã dùng tay bắt cá lại. 

Người đàn ông đi ghe, dùng vợt bắt cá chép phóng sinh. Vừa thấy người chụp hình, ông ta cầm vợt đe dọa.
 

Lo sợ những con rùa con phóng sinh sẽ bị bắt lại, một phụ nữ chèo lên chiếc ghe ven chùa Diệu Pháp để thả chúng xuống sông.

Thành Nguyễn – Quỳnh Trần