Thứ bảy, 20/4/2024
Thứ hai, 27/8/2018, 18:59 (GMT+7)

Người Sài Gòn khuấy động cổ vũ tuyển Olympic Việt Nam

Trước giờ thi đấu trận tứ kết giữa Việt Nam - Syria, đông đảo người Sài Gòn xuống đường mua cờ, áo đỏ để cổ vũ.

Vài tiếng trước giờ diễn ra trận tứ kết giữa Việt Nam - Syria, trên nhiều tuyến đường khu vực trung tâm TP HCM như Phạm Ngọc Thạch, Huỳnh Thúc Kháng, phố đi bộ Nguyễn Huệ... nhộn nhịp cảnh buôn bán cờ đỏ sao vàng.

Nhiều người bán các vật dụng cổ vũ có mặt nhiều tuyến đường khu trung tâm.

Nhóm bạn của Đặng Phương Thảo (Học viện Hàng Không) nhập hơn 150 lá cở Tổ quốc, bày bán trước cổng Nhà văn hóa Thanh Niên. "Em tranh thủ bán cờ cho vui chứ không đặt nặng kinh doanh. Em nghĩ Việt Nam sẽ chiến thắng sau loạt sút luân lưu",Thảo chia sẻ.

Bà Nguyễn Thị Khanh (62 tuổi) bán kèn hơi kiếm thêm thu nhập. "Tôi tin đội bóng Việt Nam của ông HLV người Hàn Quốc sẽ thắng, tỷ số có thể 2-0", bà dự đoán.

Từ 16h, anh Phạm Văn Duy (quận 12) lên phố đi bộ Nguyễn Huệ cùng bạn để chuẩn bị tham gia cổ vũ cho thầy trò HLV HLV Park Hang-seo. 

Để phục vụ cho người hâm mộ cổ vũ tuyển Olympic Việt Nam trong trận tứ kết, tại phố Nguyễn Huệ có 8 màn hình lead khủng đã được lắp từ vài ngày trước.

Một em nhỏ cũng được gia đình đeo băng rôn cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam.

"Tôi tin tuyển Olympic Việt Nam sẽ đánh bại Syria 2-0", Nguyễn Thị Hồng Anh nói.

Nhiều gia đình ngồi bệt trên phố Nguyễn Huệ chờ đến giờ cổ vũ cho Olympic Việt Nam.

Khách nước ngoài cũng hòa chung vào các fan Việt để tiếp thêm tinh thần cho đội bóng của Công Phương và các đồng đội.

Đến 19h, phố Nguyễn Huệ chật kín người, với rợp cờ đỏ sao vàng, không khí hết sức cuồng nhiệt.

Tại Nhà văn hóa Thanh niên, không khí sôi động cũng không kém. Ông Trần Hữu Nghĩa, cổ động viên quen thuộc cùng nhóm bạn trong trang phục cờ đỏ sao vàng liên tục đánh trống khuấy động. 

Buôn bán tấp nập trước trận Việt Nam - Syria
 
 

Kiếm 4-5 triệu nhờ bán đồ cổ vũ trận Việt Nam - Syria. 

Hữu Khoa - Quỳnh Trần