Thứ tư, 24/4/2024
Thứ sáu, 29/4/2016, 19:41 (GMT+7)

Người dân ùn ùn đi chơi lễ, cửa ngõ Sài Gòn kẹt cứng

Chiều 29/4, trong cái nóng gần 40 độ C, dòng người từ TP HCM về quê nghỉ lễ liên tục đổ ra các cửa ngõ khiến mọi nơi kẹt cứng.

16h, trên Quốc lộ 1 hướng từ TP HCM về các tỉnh miền Tây, dòng người nối đuôi nhau hàng cây số. Xe máy lấp kín các khe hở giữa làn ôtô dưới cái nắng và nhiệt độ cao. Ôtô bấm còi inh ỏi khi các xe máy cố len lỏi vượt trước đầu xe.

Nhiều người chen lên vỉa hè hay bất cứ chỗ nào có thể để thoát khỏi dòng xe đông nghẹt phía trước. Không ít người trượt ngã hoặc cả gia đình phải hỗ trợ nhau đưa xe lên vỉa hè.

Anh Phan Thế Thanh (29 tuổi, quê Vĩnh Long) làm việc cho công ty in ở quận Tân Bình cho biết, đợt lễ Giỗ tổ không về quê nên lần này đưa vợ sắp cưới về ra mắt ông bà. "Ở quê ba mẹ tôi nấu nướng hết rồi, mình nghĩ đi sớm lúc 16h chiều sẽ kịp về nhà ăn tối. Nhưng kẹt kiểu này về không thể kịp", anh Thanh thở dài.

Trung úy Trịnh Thế Mãn – Đội CSGT Tân Túc (TP HCM) phân luồng tại giao lộ Quốc lộ 1- Nguyễn Hữu Trí (huyện Bình Chánh) cho biết, lượng xe bắt đầu tăng đột biến từ 15h. “Bình thường giờ tan tầm kẹt chưa đến một tiếng nhưng hôm nay thì đông kinh khủng. Lường trước được chuyện này, anh em được huy động toàn bộ. Chúng tôi cố gắng giải quyết nhanh tình trạng kẹt xe để bà con đi chơi lễ đỡ khổ", trung úy Mãn cho hay.

Tại khu vực bến xe miền Đông, lượng xe xuất bến liên tục vào giờ tan tầm khiến các tuyến đường Đinh Bộ Lĩnh, quốc lộ 13, Nguyễn Xí, Xô Viết Nghệ Tĩnh kẹt cứng. Nhất là tại cầu Bình Triệu, dòng xe đứng "chôn chân".

Ai cũng nhễ nhại mồ hôi vì nắng, hơi nóng hầm hập.

Anh Nguyễn Tấn Vỹ cho biết có việc gấp nhưng không thể di chuyển được, phải gọi điện dời cuộc hẹn đến tối. "Thành phố mình kẹt xe quen rồi nhưng hôm nay là đứng hình luôn. Xe máy, xe khách gì thay nhau bóp còi ù cả tai", anh Vỹ nói.

Tại cửa ngõ phà Cát Lái, hàng nghìn xe máy bắt đầu đổ về phía bờ quận 2 để về phía Đồng Nai. Trên xe, ai cũng mang theo hành lý, đồ đạc.

Nhiều em bé phải chịu chung cái nắng cùng với ba mẹ. Theo ông Nguyễn Thanh Tuấn - Phó giám đốc phà Cát Lái, bến đã đưa 6 chiếc vào hoạt động để phục vụ người dân về quê nghỉ lễ. "Hôm nay có khoảng 60.000 lượt hành khách qua phà", ông Tuấn cho biết.

Do lượng người đổ về cùng một lúc quá đông nên dòng người phải xếp hàng chờ phà dưới cái nắng nóng 39-40 độ C. "Nắng khiếp quá, đứng chờ phà 20 phút mà chịu không nổi, muốn say nắng", chị Hoa quê Vũng Tàu than thở.

Trên cầu Phú Mỹ, hướng từ quận 7 về quận 2, dòng xe nghìn nghịt. Do xảy ra vụ tai nạn giao thông nên hàng nghìn ôtô phải xếp hàng dài chờ qua cầu.

Lượng xe container, xe tải đổ về cảng Cát Lái cùng với ôtô của người dân hướng về bến phà khiến đường Đồng Văn Cống và vòng xoay Mỹ Thủy cũng ùn tắc nghiêm trọng.

Nhóm phóng viên