Thứ ba, 19/3/2024
Thứ hai, 25/9/2017, 11:10 (GMT+7)

Làng đồ chơi trung thu hối hả vào mùa

Những người thợ làng Hảo (Hưng Yên) vẫn giữ nghề làm trống, đầu sư tử, mặt nạ giấy bồi... trong bối cảnh đồ chơi Trung Quốc đang dần lấn át thị trường.

Làng Ông Hảo (làng Hảo) thuộc xã Liêu Xá, huyện Yên Mỹ, Hưng Yên là nơi có nghề làm đồ chơi trung thu truyền thống cả trăm năm. Những ngày này, người dân làng Hảo tất bật với các công đoạn sản xuất để kịp đưa hàng ra thị trường. 

Nhà bà Vũ Thị Thoàn, 57 tuổi, làm các mặt hàng từ mặt nạ đến đầu sư tử và trống. 

Trước kia, làng Hảo chủ yếu làm trống nhưng vài năm trở lại đây, họ phát triển thêm một số mặt hàng khác như đèn ông sao, đèn kéo quân…

Một người thợ đang hoàn thiện chiếc đầu sư tử.

Mỗi chiếc mặt nạ đồ chơi có giá từ 15.000 đến 30.000 đồng; đầu sư tử 6.000 đến 20.000 đồng tuỳ kích cỡ.

Các loại mặt nạ giấy bồi đang vất vả cạnh tranh với hàng hóa xuất xứ Trung Quốc.

Tất cả sản phẩm ở làng Hảo đều được làm thủ công.

Tang trống được quét sơn màu đỏ truyền thống.

Làng Hảo có khoảng 15-20 hộ làm nghề đồ chơi trung thu, mỗi hộ thuê hàng chục nhân công.

Anh Vũ Văn Hơn, 26 tuổi, theo nghề làm đồ chơi trung thu từ bé; mỗi ngày anh có thể làm được gần 100 cái trống.

Bà Lành cho hay, một chiếc trống nhìn bên ngoài đơn giản nhưng mất nhiều công đoạn như cưa gỗ, làm vành, đẽo, sơn và cuối cùng là đóng khung,... "Vất vả nhưng lãi không được bao nhiêu", bà nói.

Trống trung thu làng Hảo.

Kéo trống đi bán, bà Vũ Thị Là nói "bây giờ đồ chơi trung thu nhập từ Trung Quốc rất nhiều nên làng nghề truyền thống khó khăn, tuy nhiên chúng tôi vẫn cố gắng không để mai một công việc này". 

Giang Huy