Thứ tư, 24/4/2024
Chủ nhật, 13/4/2014, 09:01 (GMT+7)

Hàng trăm cánh diều đua sắc ở cố đô

Các nghệ nhân khắp Bắc - Trung - Nam đã so tài, trình diễn thả diều cho du khách chiêm ngưỡng tại Festival Huế 2014.

Ngày 12/4, Liên hoan diều "Những cánh bay Việt Nam" khai mạc tại Huế. Đây là lần thứ 8 những cánh diều khoe sắc ở Huế theo sự kiện Festival ở đất cố đô.

Sau buổi lễ khai mạc ở đường Lê Lợi, ven sông Hương, hàng trăm nghệ nhân đổ về khu vực bãi cỏ quanh di tích Phu Văn Lâu để bắt đầu những màn trình diễn diều nghệ thuật.

Mặc cho thời tiết nắng nóng, nhưng giữa trưa, những nghệ nhân bịt kín người và chuẩn bị đo gió, thả diều.

Nhiều chiếc diều sáo cũng được chuẩn bị kỹ lưỡng. Tuy nhiên chiều 12/4, gió không đủ lớn để nó cất cánh.

Một nghệ nhân giơ tay ra hiệu cho đồng nghiệp kéo dây đưa diều đón gió. Liên hoan diều lần này, các nghệ nhân 3 miền đưa đến những cánh diều với đủ hình hài, tạo thêm sắc màu cho lễ hội.

Từ hình thiết kế theo mô hình ngựa của năm Giáp Ngọ...

... đến những cánh diều nhỏ chừng bằng bàn tay.

Các nghệ nhân luôn muốn sáng tạo ra nét mới trong mỗi cánh diều.

Diều với những hình thù độc đáo "tạo dáng" trên bầu trời.

Có nghệ nhân có kỳ công sáng tạo một dây diều gồm hàng chục con bướm nhỏ xinh.

Nhiều phụ huynh đưa con đến nơi thả diều, và thỏa sức đùa giỡn tạo bầu khí vui nhộn. 

Không ít du khách được các nghệ nhân hướng dẫn tận tình cách thả diều. Những nụ cười tươi xua đi cái nắng gắt ở Huế.

Và những cánh diều mang biểu tượng của Huế - thành phố Festival của Việt Nam - tung bay trên bầu trời, hứa hẹn kỳ Festival thứ 8 tiếp tục thành công, đưa đến bữa tiệc văn hóa đặc sắc.

Nguyễn Đông