Thứ tư, 24/4/2024
Thứ sáu, 2/10/2015, 11:12 (GMT+7)

Vụ xả súng gây náo loạn trường cao đẳng Mỹ

Các sinh viên hoảng sợ được lần lượt sơ tán khỏi trường Umpqua, trong khi cảnh sát đối đầu với nghi phạm và hạ gục y.

Vụ xả súng xảy ra tại trường Cao đẳng Cộng đồng Umpqua ở thành phố Roseburg, bang Oregon, vào khoảng 10h30. Ngôi trường bắt đầu hoạt động tại các cơ sở thuê từ năm 1961.

Lãnh đạo của trường Umpqua mô tả hôm nay là "ngày buồn nhất trong lịch sử của trường". Ảnh: Huffington post

10 người thiệt mạng, trong khi có 7 người bị thương. Những người sống sót được sơ tán đến một hội chợ địa phương. Nhiều gia đình chờ đợi suốt nhiều giờ mới được biết người thân của mình có an toàn hay không.

Trong ảnh, các nhân viên y tế di chuyển một nạn nhân đến bệnh viện Mercy. Ảnh: Reuters

Nghi phạm xả súng được xác định là Chris Harper Mercer, 26 tuổi. Y đã bị bắn chết trong cuộc đấu súng với cảnh sát. Ảnh: Reuters

Ban đầu, y nổ súng ở một tòa nhà, sau đó di chuyển vào khu nhà khoa học của trường. Những người chết và bị thương được tìm thấy tại ít nhất hai lớp học. Ảnh: AP

Hơn 100 cảnh sát đã được triển khai đến hiện trường. Cảnh sát cũng đột kích một căn hộ cách trường Umpqua 3 km bị nghi có liên quan đến nghi phạm. Không rõ những ai sinh sống ở đó. Các nhà điều tra đã thẩm vấn gia đình và bạn bè của tay súng. Ảnh: AP

Một vỏ đạn tại hiện trường. Ba khẩu súng ngắn và một khẩu súng trường của nghi phạm đã được cảnh sát thu hồi. Ảnh: AP

Một sinh viên đoàn tụ với gia đình.

Nữ sinh có tên Cassandra Welding kể rằng cô đang ở trong lớp thì vụ nã súng xảy ra. Tất cả các sinh viên đều nằm xuống sàn. Họ nép vào nhau sau các balô và ghế, dưới gầm bàn.

"Chúng tôi khóa cửa, tắt đèn và tất cả đều rất sợ hãi", Welding kể. "Chúng tôi gọi 911 và gọi cho cha mẹ, người thân. Chúng tôi không biết chuyện gì đang xảy ra, liệu đây có phải là những lời cuối cùng của mình hay không". Ảnh: AP

Cảnh sát khám xét các sinh viên trong trường trước khi tổ chức sơ tán. Đây là vụ xả súng mới nhất sau hàng loạt vụ việc tương tự ở các trường đại học, rạp chiếu phim, căn cứ quân sự và nhà thờ của Mỹ những năm gần đây. Ảnh: AP

Một nữ sinh khóc khi gặp lại bố và chị gái. 

Tổng thống Barack Obama đã được báo cáo về vụ việc và sẽ tiếp tục theo dõi các thông tin trong ngày. Ông nhấn mạnh sự cấp thiết của việc kiểm soát súng.

"Suy nghĩ và những lời cầu nguyện của chúng ta là không đủ. Không hề đủ. Nó không nắm bắt được nỗi đau khổ và giận dữ mà chúng ta cảm thấy, và nó không có tác dụng gì trong việc ngăn chặn cuộc tàn sát ở những nơi khác của nước Mỹ, tuần tới hay vài tháng nữa. Ảnh: AP

Anh Ngọc