Thứ tư, 24/4/2024
Thứ ba, 29/11/2016, 14:44 (GMT+7)

Nước mắt và hoa viếng Fidel Castro ở Hà Nội

Sáng nay, người dân Hà Nội tiếp tục mang hoa xếp hàng vào đại sứ quán Cuba để tỏ lòng thương tiếc, sự ngưỡng mộ với cố chủ tịch Cuba Fidel Castro.

Nhiều đoàn người, trong đó có những người Việt từng học tập và làm việc ở Cuba, lần lượt xếp hàng vào viếng cố lãnh đạo Fidel Castro sáng nay.

Trước cửa đại sứ quán, hoa tươi được đặt bên tường, cùng các bức ảnh nhà lãnh đạo. 

Đại sứ Cuba Herminio López Díaz (ngoài cùng bên trái) ra tận nơi đón từng đoàn và người dân đến viếng.

Một số người không giấu được xúc động trước sự ra đi của cựu chủ tịch Cuba Fidel Castro. 

Hôm qua, cũng có nhiều người dân và các đoàn thể đến để tưởng nhớ cựu lãnh đạo Cuba.

Nguyên bí thư Hà Nội, ông Phạm Quang Nghị, đến viếng và viết lời chia buồn với nhân dân và đất nước Cuba.

Hình ảnh nhà lãnh đạo Cuba với các quân nhân Việt Nam tại đại sứ quán Cuba. Việt Nam để tang cố chủ tịch Cuba Fidel Castro vào 4/12, ngày Cuba tổ chức lễ an táng di hài ông tại nghĩa trang thành phố Santiago de Cuba.

Cựu chủ tịch Fidel Castro, biểu tượng cách mạng Cuba, qua đời tối 25/11 tại thủ đô Havana ở tuổi 90. Chính phủ Cuba tuyên bố quốc tang 9 ngày để tưởng nhớ cựu lãnh đạo. Thi hài của ông đã được hỏa táng theo di nguyện.

Đoàn cựu học sinh Cuba hơn 40 người đến viếng và tỏ lòng thương tiếc với lãnh tụ Fidel Castro. Có người tâm sự đã được gặp Fidel Castro trong thời gian ở Cuba.

Ngoài Việt Nam, nhiều nước khác, trong đó có các nước ở châu Mỹ Latinh, châu Phi để quốc tang khi Fidel Castro qua đời.

Paul George Harding, một du khách Mỹ, cho biết rất ngưỡng mộ Fidel Castro và Hồ Chí Minh. Ông rất tiếc và chia buồn về sự ra đi của người anh hùng của nhân dân Cuba.

Giang Huy