Thứ sáu, 29/3/2024
Thứ tư, 17/8/2016, 14:39 (GMT+7)

Gia đình Đại sứ Mỹ lên chùa làm lễ Vu Lan

Sáng nay Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Ted Osius cùng bạn đời và hai con đến Chùa Kim Liên ở Hà Nội làm lễ Vu Lan khi trời mưa nhẹ.

Không có mẹ và chị gái đi cùng như năm ngoái, năm nay Đại sứ cùng bạn đời Clayton Bond cùng hai con Tabo và Lucy đến chùa Kim Liên làm lễ báo hiếu. 

Đại sứ Osius chia sẻ ông đưa bạn đời và các con đến chùa làm lễ để thể hiện lòng tôn kính truyền thống văn hoá Việt.

Ông cho hay việc để con trai Tabo, hai tuổi rưỡi, và con gái Lucy, hơn một tuổi, hiểu văn hoá truyền thống Việt Nam là điều rất quan trọng.

Đây là lần thứ hai ông Osius đến chùa làm lễ báo hiếu, năm ngoái ông đến chùa Quán Sứ.

Đại sứ đọc kinh bằng tiếng Việt để tưởng nhớ công lao của cha mẹ. 

Thượng tọa Thích Đức Thiện, Tổng thư ký Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, trong buổi hành lễ cùng Đại sứ.

 

Chùa Kim Liên nằm trên một doi đất bằng phẳng trong thôn Nghi Tàm, xã Quảng An. Tam quan chùa là công trình kiến trúc độc đáo với 2 tầng, 8 mái, trông như bông sen trên mặt nước Hồ Tây. Chùa được coi là một trong những di tích kiến trúc cổ đặc sắc nhất Việt Nam

Đại sứ nói lễ Vu Lan và Ngày của mẹ ở Mỹ rất giống nhau, ông muốn thể hiện tấm lòng của mình với người mẹ đang ở Mỹ và người cha đã khuất của mình.

Sư trụ trì chùa Kim Liên cài hoa đỏ lên ngực áo cho Đại sứ.

Con trai nuôi của Đại sứ, Theodore Alan Bond-Osius (Tabo), thích thú khi được cài hoa.

 

 

Ni trưởng Thích Đàm Thành tặng gia đình Đại sứ Osius bánh trung thu truyền thống của Việt Nam. "Bánh trung thu rất ngon", ông Osius nói bằng tiếng Việt.

Gia đình Đại sứ Mỹ lên chùa làm lễ Vu Lan
 
 


Giang Huy - Việt Anh