Thứ ba, 19/3/2024
Thứ ba, 18/9/2018, 20:23 (GMT+7)

Đại sứ Mỹ múa lân, làm bánh trung thu với trẻ em khuyết tật Hà Nội

Đại sứ Daniel Kritenbrink tới thăm các trẻ em khuyết tật ở huyện Sóc Sơn, Hà Nội, trong lần đầu trải nghiệm Tết Trung thu tại Việt Nam.

"Đây là lần đầu tiên tôi được ăn Tết Trung thu tại Việt Nam", Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Daniel Kritenbrink hôm nay phát biểu trong chuyến thăm Trường Nuôi dưỡng và Giáo dục Trẻ em Khuyết tật huyện Sóc Sơn.

Trong ảnh, Đại sứ Kritenbrink gặp gỡ các trẻ em khuyết tật trong buổi lễ.

Ông đã gây bất ngờ khi đeo mặt nạ và cầm quạt tham gia màn múa lân trên sân khấu.

Đại sứ Mỹ múa lân, làm bánh trung thu với trẻ khuyết tật Hà Nội
 
 

Hoạt động của Đại sứ Kritenbrink tại Trường Nuôi dưỡng và Giáo dục Trẻ em Khuyết tật huyện Sóc Sơn.

Ông Kritenbrink cùng các nghệ sĩ múa quanh trẻ em khuyết tật.

Ông cũng tham gia nặn bánh dẻo và tặng chiếc bánh cho học sinh đứng bên cạnh.

Ngoài làm bánh dẻo, đại sứ Mỹ còn vẽ mặt nạ cùng các học sinh. Thời tiết tương đối oi nóng khiến ông Kritenbrink phải liên tục lau mồ hôi. Tuy nhiên, ông vẫn cố gắng hoàn thành chiếc mặt nạ trước khi ra về.

"Tôi e là hai đứa con mình sẽ phát sợ khi thấy chiếc mặt nạ này", ông Kritenbrink nói đùa.

Trường Nuôi dưỡng và Giáo dục Trẻ em Khuyết tật huyện Sóc Sơn được thành lập từ năm 2000, với tổng số hiện nay là 96 học sinh. Trong hình, một nam sinh tại trong buổi phá cỗ Trung thu chiều nay.

Trước khi khép lại chuyến thăm, đại sứ Kritenbrink đã trao quà cho các trẻ em khuyết tật tại trường. 

"Tôi rất vinh dự khi được tới tham gia buổi lễ. Địa điểm này được lựa chọn vì chúng tôi muốn thể hiện sự tôn trọng với văn hóa Việt Nam, cũng như tình yêu thương với tất cả trẻ em, trong đó có những trẻ em Việt Nam", ông cho biết.

Ảnh: Vũ Anh