Thứ ba, 19/3/2024
Thứ hai, 24/9/2018, 10:05 (GMT+7)

Khung cảnh hỗn loạn trong vụ xả súng tại lễ duyệt binh Iran

Bốn kẻ tấn công xả súng vào đám đông trong lễ duyệt binh tại thành phố Ahvaz, khiến nhiều binh sĩ và người dân phải bỏ chạy tìm chỗ nấp.

Vụ xả súng xảy ra hôm 22/9 trong lễ duyệt binh của Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tại thành phố Ahvaz, tây nam Iran, khiến ít nhất 29 người thiệt mạng. Đây được xem là một trong những vụ tấn công tồi tệ nhất nhằm vào lực lượng vũ trang Iran, theo Reuters.

Trong ảnh, binh sĩ IRGC chạy khỏi đoàn duyệt binh để tìm chỗ nấp.

Khung cảnh hỗn loạn trong vụ xả súng tại lễ duyệt binh Iran
 
 

Binh sĩ Iran nằm rạp xuống đất sau các loạt súng của những kẻ tấn công.

Đội quân nhạc phía trước khán đài nằm xuống đất và nấp sau nhạc cụ để tránh đạn.

Bốn kẻ tấn công đã xả súng vào đám đông khi quan chức Iran tham dự lễ duyệt binh thường niên kỷ niệm ngày bắt đầu cuộc chiến Iran-Iraq (1980-1988).

Một số thành viên đội quân nhạc nấp dưới hào nước trong vụ xả súng.

Người dân tập trung tại nơi an toàn trong vụ tấn công.

Trong số các nạn nhân thiệt mạng có 12 binh sĩ IRGC cùng nhiều phụ nữ và trẻ em. Nhiều người bị thương cũng trong tình trạng nguy kịch, giới chức Iran lo ngại số người chết có thể tăng cao.

Nhiều người dân bỏ chạy, trong khi những người khác nằm sát dưới đường để tránh đạn.

Truyền thông nhà nước Iran cáo buộc "các phần tử Takifiri", cụm từ thường dùng để chỉ phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, chịu trách nhiệm cho sự việc.

Các quan chức trên khán đài được vệ binh che chắn và đưa đến nơi an toàn.

4 kẻ tấn công dường như đã bị tiêu diệt ngay sau vụ xả súng.

Một nhóm phóng viên và binh sĩ nấp sau xe chở máy phát điện, ngoài tầm bắn của những kẻ tấn công.

Một binh sĩ bị thương được các đồng đội đưa tới xe cứu thương.

Các trẻ em được binh sĩ IRGC sơ tán khỏi hiện trường vụ xả súng.

Ảnh: ISNA, MEHR