Thứ tư, 24/4/2024
Thứ hai, 22/1/2018, 10:51 (GMT+7)

Cá sấu hai tạ đoạt mạng linh dương đầu bò

Nhát cắn chí tử của cá sấu khiến linh dương đầu bò hết đường chạy thoát và phải chấp nhận làm mồi cho loài thú ăn thịt.

Adrian Burrows, nhiếp ảnh gia bán thời gian 50 tuổi đang sống ở Durban, Nam Phi, ghi lại khoảnh khắc con cá sấu nặng gần 230 kg để mắt tới đàn linh dương đầu bò và khéo léo bơi bên cạnh chúng để chọn con mồi tiềm năng ở Maasai Mara, Kenya, Media Drum World hôm qua đưa tin. 

Con cá sấu thông minh lặng lẽ lướt bên linh dương đầu bò khi cả đàn lũ lượt sang sông. 

Cá sấu đói mồi rình thời cơ thích hợp để lao tới tấn công con linh dương đầu bò kém may mắn bằng cú ngoạm chí tử.

Linh dương đầu bò cố gắng thoát thân nhưng không thành công.

Nó nhanh chóng bị con cá sấu màu xanh kéo xuống nước và ăn thịt. 

Hàng năm, 1,7 triệu con linh dương đầu bò di chuyển gần 1.600 km từ Tanzania tới Kenya để tìm kiếm những đồng cỏ mới.

Sông Mara là nơi sinh sống của cá sấu sông Nile, loài cá sấu nước ngọt lớn nhất. Những con cá sấu thường tụ tập ở các lối vượt sông, nơi các đàn linh dương đầu bò buộc phải đi qua trong cuộc di cư hàng năm.

Ảnh: Adrian Burrows