Thứ bảy, 20/4/2024
Thứ hai, 12/6/2017, 17:54 (GMT+7)

Nữ sinh trường múa khoe tài trong ngày thi tốt nghiệp

Những giọt nước mắt vui mừng và tiếc nuối, những vòng tay chúc mừng siết chặt... là cảm xúc của sinh viên trường múa sau bài thi tốt nghiệp.

Sáng 12/6, sinh viên Cao đẳng Múa Việt Nam thi tốt nghiệp với các môn múa cổ điển châu Âu, múa cổ điển Việt Nam, múa dân gian dân tộc.

Để chuẩn bị cho bài thi tốt nghiệp, sinh viên phải luyện tập mấy tháng liền. Trong lúc chờ tới lượt thi, nhiều em tranh thủ ngủ bù lấy sức.

Quá trình luyện tập, sinh viên tên Ngọc bị bong dây chằng và phải quấn chặt chân để hoàn thành tốt bài thi tốt nghiệp.

Sinh viên giúp nhau làm dẻo để cơ thể mềm hơn trước khi bước vào bài thi. Cao đẳng Múa Việt Nam là trường đào tạo bài bản nhất môn nghệ thuật múa, cung cấp nguồn nhân lực cho các cơ sở đào tạo và đoàn biểu diễn nghệ thuật trên cả nước. 

Màn trình diễn "Xuý Vân giả dại" nhận được sự cổ vũ từ thầy cô và bạn bè.

Những bài múa biến tấu Đông-ki-sốt được sinh viên năm 6 thể hiện.

Phải vận động nhiều, tập trung cao độ, nữ sinh này mồ hôi đầm đìa. Bù lại, bài thi của em được giám khảo đánh giá cao.

Màn múa solo do sinh viên tự chọn.

Với sự hướng dẫn của giáo viên, các bài múa dự thi đều chuyên nghiệp và chỉn chu trong từng động tác, cách thể hiện.

Giọt nước mắt hạnh phúc và tiếc nuối khi bài thi kết thúc. 

Những cái ôm chúc mừng khi hoàn thành bài thi. Sau 6 năm khổ luyện tại Cao đẳng Múa Việt Nam, sinh viên sẽ ứng tuyển vào các đoàn, nhóm nghệ thuật.

Giang Huy