Thứ ba, 23/4/2024
Thứ sáu, 8/6/2018, 09:41 (GMT+7)

10 triệu sĩ tử Trung Quốc chạy đua giành vé vào đại học

Kỳ thi đại học không chỉ là sự kiện quan trọng của học sinh mà còn khiến giáo viên hồi hộp, phụ huynh thấp thỏm do tính cạnh tranh quá lớn.

Kỳ tuyển sinh đại học toàn quốc (gaokao) được xem là kỳ thi quan trọng nhất ở Trung Quốc, thường được đánh giá khốc liệt nhất thế giới. Năm nay, gaokao diễn ra vào ngày 7-8/6 với khoảng 9,75 triệu sĩ tử đăng ký dự thi. Trong ảnh, thí sinh đứng đợi trước khi vào điểm thi ở trường trung học cơ sở Lhasa, khu tự trị Tây Tạng ở tây nam Trung Quốc.

Tại Thượng Hải, một nhân viên cảnh sát tập trung làm nhiệm vụ điều phối giao thông ở khu vực diễn ra kỳ thi.

Lực lượng an ninh được điều động nhằm đảm bảo an toàn cho kỳ thi.

Với số lượng sĩ tử quá đông, cuộc thi có tính cạnh tranh rất lớn. Dù đã học ngày học đêm, thí sinh vẫn không tránh khỏi lo lắng, giở sách ôn lại trước khi vào thi.

Phụ huynh thấp thỏm đợi ngoài điểm thi ở thành phố Lan Châu, thủ phủ tỉnh Cam Túc.

Ở thành phố Quý Dương, tỉnh Quý Châu, thầy cô giáo mặc áo phông đồng phục đi cổ vũ học sinh.

Một thầy giáo tự chế tấm biển mặt cười, giúp sĩ tử bớt căng thẳng.

Màu đỏ cũng được nhiều thí sinh lựa chọn với hy vọng mang lại may mắn. Các em lần lượt đập tay với cô giáo trước cổng trường.

Tại Thượng Hải, phụ huynh tranh thủ đứng trò chuyện với giáo viên khi đưa con đi thi.

Những nụ cười và cử chỉ ấm áp của người lớn khiến thí sinh có thêm động lực để thể hiện tốt nhất trong kỳ thi quyết định của cuộc đời.

Nguồn: China Daily, Global Times

Thùy Linh