Thứ sáu, 19/4/2024
Thứ sáu, 8/5/2015, 16:05 (GMT+7)

Người Nepal chật vật gượng dậy từ đống hoang tàn

Sau thảm họa động đất ở Nepal, những người thoát chết gượng dậy tiếp tục cuộc sống khi xung quanh họ là đói nghèo và đổ nát.

Will Wintercross, phóng viên ảnh của Telegraph, tới Nepal đưa tin về những người sống sót gượng dậy sau trận động đất kinh hoàng ngày 25/4. Trận động đất mạnh 7,8 độ xảy ra ở khu vực phía tây bắc thủ đô Kathmandu đến nay cướp đi sinh mạng của hơn 8.000 người, làm bị thương hơn 17.500 người khác và phá hủy hơn 300.000 ngôi nhà.

Bức ảnh chụp người dân ở làng Pokhasi Gauh thuộc quận Gorkha ngồi chờ lương thực được trực thăng mang tới. Nhiều người trong số họ đã nhịn đói nhiều ngày.

Barpak, một trong hai thị trấn chịu thiệt hại nặng nề nhất trong thảm họa động đất.

Thi thể của người đàn ông tên là Sun Ghale được đưa lên từ đống đổ nát. Sun thiệt mạng khi hội trường của nhà thờ đổ sập trong cơn rung chuyển hôm 25/4.

Người dân làng Bungamati thuộc quận Lalitpur hiện ngủ trong những khu lều tạm.

Người phụ nữ này ngồi khóc trong căn lều tạm chia sẻ cùng các thành viên khác trong gia đình, sau khi căn nhà của bà ở thành phố Bhaktapur bị phá hủy.

Người dân dắt xe đạp qua một con phố ở Bhaktapur bị gạch vụn từ các tòa nhà đổ sập lấp đầy lối đi.

Làng Bungamati, nơi bị động đất tàn phá, có nhiều ngôi nhà cổ và dễ sập. Sau động đất, người dân dùng các thanh gỗ để chống tường nhà.

Một phụ nữ ở thành phố Bhaktapur mang theo bên mình tài sản còn lại là chiếc gương.

Thầy tu bước vào bên trong một công trình bị hủy hoại trong động đất.

 

Người phụ nữ bế cháu đứng phía ngoài ngôi nhà của gia đình bị hủy hoại nặng nề ở làng Bungamati.

Cô bé bị thương nằm điều trị phía ngoài Bệnh viện Gorkha vì bên trong không còn chỗ.

Từ khi mất nhà, bà cụ này ngủ trên thùng ôtô.

Bình Minh (Ảnh: Will Wintercross/The Telegraph)