Thứ sáu, 29/3/2024
Thứ ba, 9/12/2014, 19:17 (GMT+7)

Người giả tàn tật để ăn xin bị lật tẩy

Một người ăn xin ở thành phố Ôn Lĩnh, Chiết Giang bị các phóng viên Trung Quốc theo sát và phát hiện anh này chỉ giả tàn tật để xin tiền.

Người này ăn mặc rách rưới, di chuyển bằng cách nằm lên tấm ván trượt bằng gỗ, hai tay quấn đệm, kéo lê người trên đường phố.

Anh này thường lê la quanh các khu chợ búa đông đúc để xin tiền.

Rất nhiều người thương xót, cho anh tiền. Ảnh: Ifeng.

Phóng viên cố gắng tiếp cận anh, đề nghị giúp đỡ, nhưng bị từ chối.

Khi tưởng không có ai xung quanh, rất nhanh chóng, anh cởi bỏ quần áo ngoài, cho vào bao tải.

Và trước mắt phóng viên hiện ra một con người mới.

Đáng kinh ngạc nhất là, anh ta nhanh nhẹn đứng phắt dậy, chạy ra đường vẫy xe buýt.

Câu chuyện gây phẫn nộ trong cộng đồng mạng Trung Quốc. "Lòng tốt của con người bị lợi dụng", một người có nickname Xiaowangzidingding viết. "Không nên gọi họ là ăn xin nữa, mà phải gọi là "nghệ sĩ chuyên nghiệp"...", một người khác, lấy tên là Zhaoweihaoming3 bình luận.

Hồng Hạnh (theo QQ)