Thứ ba, 16/4/2024
Thứ hai, 22/6/2015, 21:42 (GMT+7)

Lễ hội thịt chó ở Trung Quốc vẫn diễn ra bất chấp phản đối

Thành phố miền nam Trung Quốc hôm nay tổ chức lễ hội thịt chó thường niên, bất chấp sự chỉ trích quốc tế rằng sự kiện này tàn nhẫn và mất vệ sinh.

Lễ hội thịt chó diễn ra tại thành phố Ngọc Lâm, tỉnh Quảng Tây, nhằm đón mừng ngày hạ chí (21 hoặc 22/6). Có đến 10.000 con chó, nhiều con trong số đó là vật nuôi bị đánh cắp, bị giết để lấy thịt. Ảnh: Reuters

Người yêu chó Yang Xiaoyun (giữa, áo xanh) mua chó từ một người bán rong. Bà Yang đi từ Thiên Tân, phía bắc Trung Quốc đến Ngọc Lâm để chi khoảng 7.000 nhân dân tệ (hơn 1.100 USD), mua lại 100 con chó ở chợ nhằm cứu chúng. Ảnh: AFP

Một nhóm khoảng 25 nhà hoạt động vì động vật hôm nay giơ biểu ngữ trước văn phòng chính quyền thành phố, yêu cầu chấm dứt lễ hội. Ảnh: AFP

Một số người nổi tiếng đã kêu gọi chấm dứt lễ hội này, trong đó có diễn viên hài người Anh Ricky Gervais và siêu mẫu Brazil Gisele Bundchen. Ảnh: AP

Một người đàn ông chở chó đã làm thịt đi qua trước mặt một con chó nuôi. Ảnh: Reuters

Một người chở cũi nhốt chó đi trong chợ. Ảnh: Reuters

Chủ nhà hàng nói rằng ăn thịt chó là truyền thống trong mùa hè tại thành phố này, trong khi các nhà hoạt động nói rằng lễ hội không có giá trị văn hóa, và chỉ nhằm giúp nhà hàng kiếm lời. Ảnh: Reuters 

"Ăn thịt chó là truyền thống địa phương, việc này không có liên quan gì đến chính quyền cả", một nhân viên lễ tân tại nhà hàng thịt chó nói. Ảnh: Reuters

Adam Parascandola, giám đốc một tổ chức bảo vệ động vật có trụ sở tại Mỹ cho biết ông và các nhà hoạt động Trung Quốc đã chứng kiến ​​những con chó bị ngược đãi trong lò mổ. "Một người đàn ông đi vào lồng và dùng gậy đánh chó. Anh ta chỉ liên tục đánh chúng chứ không giết ngay. Những con chó sủa ầm ĩ và cố gắng tránh né. Cảnh tượng thực sự đau lòng", ông nói. Ảnh: Barcroft Media

Một phụ nữ ăn món chế biến từ thịt chó và quả vải. "Đây là truyền thống của chúng tôi. Họ chỉ trích chúng tôi, nói rằng chúng tôi không có lòng từ bi hay nhân tính, nhưng theo tôi, mỗi người đều có quan điểm khác nhau", Liang Xiaoli, một người về quê để tham dự lễ hội nói. "Bạn không thể gộp tất cả mọi người với nhau. Chả nhẽ nếu tôi cho rằng ăn thịt lợn là tàn nhẫn thì không ai được ăn thịt lợn? Không thể như vậy được". Ảnh: Reuters

Phương Vũ