Thứ tư, 24/4/2024
Thứ tư, 18/5/2016, 11:30 (GMT+7)

Hà Lan biến nhà tù thành nơi ở cho người tị nạn

Trong bối cảnh tội phạm suy giảm ở Hà Lan, nước này đang chuyển đổi mục đích sử dụng các nhà tù, chẳng hạn như biến nó thành nơi ở cho người tị nạn.

Theo BBC, nhà tù De Koepel ở Haarlem xây năm 1880, bên trên là mái vòm, ở giữa là sân và bao quanh là các buồng giam. 

Đây là nơi lưu trú tạm thời cho khoảng 400 người, trong lúc chờ đợi hoàn tất thủ tục xin tị nạn. 

Nhân viên tình nguyện có mặt để giúp họ thích nghi với cuộc sống ở Hà Lan.

Một tình nguyện viên đang dạy một người tị nạn Afghanistan đi xe đạp.

"Chúng tôi phải suy đi tính lại chuyện dùng nhà tù làm nơi ở cho người tị nạn", Janet Helder, thành viên một ủy ban của chính phủ chịu trách nhiệm cung cấp nơi ở cho người tị nạn nói. 

 

"Làm thế nào mà các anh chị lại để những người Syria từng bị giam giữ ở đất nước họ tới đây, rồi lại để họ ở trong nhà tù như thế?" một vài người sống gần nhà tù nêu ý kiến. 

"Vì thế, chúng tôi quyết định nếu có người không thích ở đây, chúng tôi sẽ chuyển họ đi chỗ khác", bà Helder nói.

Imad Abdulrahman, 30 tuổi, đang cắt tóc cho một đồng hương người Syria.

 

Hamed Karmi và vợ, Farishta Morahami, chạy trốn từ một ngôi làng gần thủ đô Kabul của Afghanistan, khi Taliban tăng cường tấn công thành phố. Họ phải trả 8.000 USD cho bọn buôn người để tới châu Âu.

Nhà tù cung cấp cơ sở vật chất tốt cho người tị nạn, từ phòng tập thể hình cho tới sân bóng rổ.

Hồi còn ở Iraq, Yassir làm nghề cắt tóc. Anh muốn học tiếng Hà Lan để tiếp tục công việc này. Trong ảnh, Yassir đang cạo lông mày cho vợ trong căn phòng ở tầng ba nhà tù. 

Người tị nạn xếp hàng lấy thức ăn.

Hồng Hạnh (Ảnh: AP)