Thứ ba, 16/4/2024
Thứ tư, 1/2/2017, 17:44 (GMT+7)

Cuộc sống của người đàn ông Nhật Bản với búp bê tình dục

Người đàn ông Nhật Bản 61 tuổi hàng ngày chăm sóc và đưa búp bê của mình đi dạo.

Ông Senji Nakajima ban đầu chỉ coi búp bê Saori đơn thuần là một người bạn giúp ông quên đi cuộc sống cô đơn.

Tuy nhiên chỉ sau vài tháng "chung sống", ông Nakajima nhận thấy Saori không chỉ là một vật vô tri vô giác.

 

Rồi ông Nakajima dần dần coi Saori là bạn gái. 

 

Nakajima là người đã kết hôn và có hai con, nhưng ông phải sống xa nhà do yêu cầu công việc.

Saori đã phát triển cá tính riêng của mình.

"Saori cần nhiều sự giúp đỡ, nhưng vẫn là đối tác hoàn hảo của tôi", ông Nakajima cho hay.

 

Ông Nakajima đưa Saori ra phố.

 

Họ cùng đi dạo chơi trên hồ.

Hai người trở về căn hộ của ông.

Ông Nakajima cho hay Saori là người chia sẻ với ông những khoảnh khắc quý giá và làm cuộc sống của ông thú vị hơn.

Ông thay quần áo cho Saori.

"Cô ấy không bao giờ phản bội. Tôi mệt mỏi với con người hiện đại đầy lý trí. Mọi người đều vô tâm", ông Nakajima nói.

Ảnh: Washington Post

Khánh Lynh