Thứ sáu, 29/3/2024
Thứ sáu, 3/6/2016, 14:54 (GMT+7)

Cậu bé 7 tuổi người Nhật sống sót trong rừng gấu thế nào

Đi bộ hơn 5 km xuyên rừng, cậu bé người Nhật bị bố mẹ bỏ lại tìm đến trú ẩn trong một doanh trại quân đội bỏ hoang suốt 6 ngày.

Theo Guardian, Yamato Tanooka bị bố mẹ bỏ lại trong một khu rừng có gấu hoang dã sinh sống ở Hokkaido, miền bắc Nhật Bản hôm 28/5. Sáu ngày sau, đội tìm kiếm phát hiện cậu bé ở một doanh trại quân đội bỏ hoang cách đó 5,5 km.

Trên người chỉ mặc một chiếc quần bò và áo phông, Yamato giữ ấm bằng cách chui vào ngủ giữa hai tấm đệm trong doanh trại bỏ hoang. Ảnh: AP

Cậu bé uống nước từ vòi bên ngoài doanh trại. Ảnh: AP

Hơn 180 người gồm binh sĩ, cảnh sát được huy động để tìm kiếm cậu bé. Suốt 6 ngày, cậu bé 7 tuổi không có thức ăn, sinh tồn nhờ uống nước. Ảnh: Reuters

Căn cứ quân sự bỏ hoang, nơi Yamato phát hiện cửa không khóa và chui vào bên trong trú ẩn. Nhiệt độ ban đêm ở khu vực này là 7 độ C và có mưa lớn nhiều ngày nay. Ảnh: Asahi Shimbun

Cánh rừng ở Hokkaido, miền bắc Nhật Bản, nơi Yamato bị bố mẹ bỏ lại để trừng phạt vì cậu bé ném đá vào ôtô và người đi đường. Ảnh: Asahi Shimbun

Yamato bị bố mẹ đuổi xuống xe ở Hakodate, vùng núi Higashionuma nằm giữa Shikabe và Onuma. Cậu bé vẫn tỉnh táo lúc được tìm thấy, hỏi xin nước uống, bánh mỳ và cơm nắm. Đồ họa: Guardian

Yoshiyuki Sakai, bác sĩ kiểm tra sức khỏe cho Yamato nói rằng, mặc dù nhịn đói 6 ngày, sức khỏe cậu bé vẫn tốt. Ảnh: NHK 

Yamato được trực thăng đưa tới bệnh viện Hakodate và đoàn tụ với cha mẹ. Cậu bé hơi suy dinh dưỡng, chân tay bị xước nhẹ và có vết phát ban. Ảnh: NHK

Takayuki, bố của cậu bé, nói rằng đã xin lỗi con trai và rất hạnh phúc vì tìm thấy con. 

Hồng Hạnh