Nguyễn Việt Anh, lớp 5A5, Tiểu học Hoàng Diệu (quận Ba Đình) cho biết, sau một buổi được cô hướng dẫn cách sử dụng máy và kỹ thuật chụp ảnh, em và các bạn trong lớp rất hào hứng với môn học ngoại khóa này. Từ đó, buổi chiều, cô giáo lại chở học trò ra một góc phố để "tác nghiệp".
![]() |
Bức ảnh kèm theo lời bình của học sinh Hoàng Hà Mỹ. |
Phải đứng lâu ngoài đường chụp ảnh, bạn nào cũng mệt, thậm chí, những hôm đầu, chưa biết chụp, các bức ảnh đều bị nhòe, rung nhưng các học sinh này vẫn không hề nản, ai cũng vui.
"Cháu thấy vẫn còn nhiều người lớn không chấp hành luật giao thông, vượt đèn đỏ, chở cồng kềnh. Cháu mong muốn những người lớn hãy gương mẫu khi đi trên đường", cậu học sinh lớp 5 này nói.
Đoạt giải A với bức ảnh: "Em học cách đội mũ bảo hiểm", Nguyễn Hương Ly, lớp 5A6, Tiểu học Hoàng Diệu cho biết, một lần đi qua lớp bên cạnh thấy cô đang dạy các em nhỏ đội mũ bảo hiểm, Ly liền chộp lấy khoảnh khắc đó và không ngờ bức ảnh đó lại được giải.
![]() |
Bức ảnh đoạt giải C của học sinh Hà Trung Thành. |
Ngày 14/12, Quỹ Phòng chống Thương vong Châu Á (AIPF) phối hợp cùng Sở GD&ĐT Hà Nội tổ chức lễ tổng kết cấp thành phố hoạt động “An toàn giao thông qua ống kính trẻ thơ”.
Theo bà Nguyễn Lan Hương, phó Chủ tịch AIPF, được tận mắt quan sát giao thông, tự chụp lại những hành vi đúng, sai, và viết lời bình cho chính bức ảnh mình chụp là cơ hội để học sinh tiểu học liên hệ kiến thức giao thông đã học ở trường với thực tế.
Sau buổi trao giải, nhiều học sinh bày tỏ mong muốn tiếp tục được làm "phóng viên nhí" để góp phần giữ gìn trật tự giao thông thủ đô.
Tiến Dũng