![]() |
Các tiếp viên ngồi chờ khách lúc 21h30' ngày 20/3. |
Các tiệm hớt tóc quy tụ những cô gái trẻ trung, ăn mặc khêu gợi. Khách vừa dựng xe trước cửa là được các cô dìu thẳng vào bên trong. Một tài xế xe ôm nói: "Ở đây hớt tóc không cần kéo, gội đầu không ướt tóc đâu".
Một cô thợ giải thích: "Tụi em đâu có hớt tóc, chỉ gây mê thôi". Khách cũng hiếm khi tới đây để cắt tóc, gội đầu, phần lớn là đấm bóp, massage và làm... theo yêu cầu, theo độ dày mỏng của tiền bo. Nếu cô nào bén duyên khách thì đưa nhau đi khách sạn.
Song song tồn tại với dịch vụ này là bia ôm, karaoke ôm. 23h ngày 20/3, tại nhà hàng N.P., khách ngồi kín tất cả các phòng từ tầng 1 đến 3. Ở tầng 2, hơn 20 khách cùng các em tiếp viên đang uống bia ôm tập thể. Một tay bảo kê cho biết: "Khách ruột mà, mỗi tuần họ có mặt 2-3 lần, mỗi lần kéo không dưới 20 người".
Cách P.H. không xa là liên hợp quán bia ôm T.H., Đ.P., A.V. Từng nhóm tiếp viên tụm năm tụm ba ngồi đánh bài hoặc ăn hàng chờ khách. Chốc chốc, tay quản lý lại khoác tay ra hiệu, lập tức có vài em nhanh chóng trở về vị trí chiến đấu.
Ông T.V.D., một cán bộ hưu trí, cho biết: "Đoạn đường này trước kia đầy bụi, không tấp nập, náo nhiệt như bây giờ. Rồi hàng loạt tiệm hớt tóc mại dâm, quán karaoke ôm đua nhau mọc lên, ngày cũng như đêm, khách làng chơi lui tới dập dìu. Chúng tôi đã viết đơn kêu cứu gửi tới các cấp chính quyền địa phương, nhưng chưa thấy hồi âm".
Một cán bộ Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP HCM nói: "Đường Đinh Bộ Lĩnh là tuyến tập hợp rất nhiều điểm mại dâm núp bóng nhà hàng, khách sạn, karaoke, hớt tóc, hoạt động công khai, vượt khỏi sự kiểm soát của chính quyền địa phương. Trong quá trình triển khai kế hoạch 3 giảm, chúng tôi đã đánh mạnh vào đây, nhưng chỉ sau một thời ngắn, các cơ sở lại hồi sinh. Sắp tới, chúng tôi sẽ đánh dài hơi hơn, cương quyết hơn để sớm xóa trắng tụ điểm này trước ngày 30/4".
(Theo Phụ Nữ)