Ngay từ đầu giờ sáng, các sàn chứng khoán đã đông nghẹt nhà đầu tư. Len chân được lên tầng 2 sàn Bảo Việt, nhiều người mướt mồ hôi dù thời tiết hơi lạnh. Đường Trần Quốc Toản (Hà Nội) nơi có sàn SSI thì tắc nghẽn cả lối đi, nhiều nhà đầu tư lòng vòng mãi không tìm được chỗ để xe. Còn trước cửa sàn Habubank, xe hơi đậu chật kín vài trăm mét. Thông tin về đấu giá cổ phần không mấy gấp gáp, mà 8h30 có đến hơn 20 nhà đầu tư đứng chật cửa TTGDCK Hà Nội để đọc các bảng thông báo. Không khí hầm hập trên các sàn giao dịch khiến người thận trọng nhất cũng dự báo các chỉ số thị trường sẽ tăng vọt.
Phiên khớp lệnh thứ nhất tại TP HCM, giá các mã đã tăng kịch trần, lệnh mua được tung ra ồ ạt, kết thúc đợt 1 VN-Index tăng 37 điểm. Sang đợt 2, sức cầu tăng mạnh hơn khiến những mã vốn lẹt bẹt như BBT, LAF cũng được vét sạch. Kết thúc đợt 3, VN-Index tăng kỷ lục 45,77 điểm, đóng cửa với 1129,02 điểm. Lần đầu tiên trong lịch sử, người bán tung ra bao nhiêu đều được mua sạch bấy nhiêu với giá kịch trần. Giá trị giao dịch cả phiên đạt 1023 tỷ đồng.
![]() |
Các cổ phiếu đều tăng giá hiển thị bằng mũi tên xanh đi lên trên bảng giao dịch trực tuyến. Ảnh chụp màn hình bảng chứng khoán VnExpress-VCBS trưa nay. |
Tại Hà Nội, Hastc-Index tăng tới 30,2 điểm, đóng cửa đạt 407,79 điểm. Kịch bản tương tự sàn TP HCM khi cổ phiếu hầu như đồng loạt tăng giá bất kể doanh nghiệp có quy mô nhỏ hay lớn. Cổ phiếu chứng khoán Bảo Việt (BVS) đạt giá cao nhất 414.000 đồng, thấp nhất 395.000 đồng; Nhựa Tiền Phong ( NTP) giá cao nhất 304.000 đồng, thấp nhất 299.000 đồng; Chứng khoán Sài Gòn giá thấp nhất 214.000 đồng, cao nhất 230.200 đồng. Mức giá hôm nay đều tăng hơn 10.000 đồng một cổ phiếu so với cuối năm ngoái. Kết thúc phiên sàn Hà Nội có 2,6 triệu cổ phiếu khớp lệnh, giá trị đạt 286 tỷ đồng.
Những ngày đầu năm này, các hãng truyền thông nước ngoài liên tục viết về thị trường chứng khoán VN. Bất chấp cảnh báo thị trường tăng quá nóng, các nhà đầu tư trong và ngoài nước vẫn lao vào để tìm kiếm cơ hội làm ăn.
V.P.