Năm 20 tuổi tôi sang Mỹ du học. Năm 21 tuổi tôi có bạn trai là người Bắc, con trai một. Chúng tôi yêu rồi lấy nhau. Cuộc sống của tôi khá áp lực vì bản thân không phải là con dâu mà bố mẹ anh mong muốn. Sau 4 năm sống trong căng thẳng, đầy buồn tủi, tôi bị suy thận, phải lọc máu và cần thay thận. Chồng vẫn quan tâm tôi nhưng bố mẹ chồng lại căng thẳng hơn, đối xử rất nhẫn tâm để tôi tự bỏ đi. Chồng lại là người con rất có hiếu, anh không biết phải làm sao.
Rồi tôi thuê luật sư để ly dị, ra đi với chiếc xe và mấy bộ áo quần, bỏ lại tài sản. Tình yêu đầu của tôi chấm dứt từ đó. Năm 2013 tôi về Việt Nam ghép thận vì cả gia đình đều ở Việt Nam. Tôi ở lại gần 2 năm, sau đó đi đi về về thường xuyên. Năm 2016, vô tình trong lần đi chơi với bạn, tôi biết anh. Hồi đó anh có bạn gái được mấy năm nhưng gặp tôi là anh chia tay người ấy. Hai năm trời quen nhau thì tôi về Việt Nam năm rưỡi. Anh lúc nào cũng bên cạnh tôi, quan tâm chăm sóc và cũng để giấu đi quá khứ xấu xa của anh. Quen nhau 6 tháng tôi mới biết anh đã có vợ con, ly dị gần 10 năm vì anh ngoại tình khi vợ mang bầu.
Quen được một năm, tôi làm giấy tờ bảo lãnh anh sang Mỹ. Gia đình không đồng ý nhưng tôi vẫn kết hôn mà không có đám cưới. Tận đáy lòng thì ngày đăng ký kết hôn tôi không muốn ký tên, thế nhưng cảm giác có một thế lực nào đó bắt mình phải làm thế. Tôi không vui. Trong thời gian chờ đợi anh qua, tôi phát hiện anh từng ăn nằm với nhiều người đã có gia đình; có người cung cấp tiền bạc cho anh, toàn là những cô gái đẹp vì anh có hình thức.
Tôi rất buồn khổ nhưng rồi cố gắng bỏ qua hết vì thật sự từ lúc lấy nhau anh chưa làm gì có lỗi. Tôi hy vọng khi anh sang Mỹ thì chúng tôi sẽ bắt đầu cuộc sống mới, tôi không phải nghe nhiều thị phi nữa. Thế nhưng tôi sai rồi, suốt 3 năm sống với nhau anh toan tính tiền bạc, rồi nhiều lần gây nhau anh lại đập nhà, đập đồ và tự đánh anh. Tôi đã phải chịu đựng rất nhiều. Làm công việc gì anh cũng không muốn và không thích, chê thế này thế kia, sau này tôi phát hiện ra anh vẫn chưa tốt nghiệp cấp hai. Tôi nhiều lần muốn bỏ nhưng vì danh dự và vì tội nghiệp anh nên chưa làm được. Giờ dịch bệnh, anh cũng muốn vợ chồng tôi về lại Việt Nam sống để ở gần ba mẹ hai bên.
Ba mẹ anh đã ly dị vì mẹ ngoại tình và ba giờ đã qua 3 đời vợ. Hôm nay bà vợ thứ 3 đã ly dị liền tìm tới chị gái tôi để kể tôi ba con anh, tôi lại biết thêm chuyện xấu của anh nữa. Tôi cảm thấy anh làm cái gì cũng chỉ biết gia đình mình, không cần đến ý kiến của tôi. Tôi có cảm giác là khi đưa tất cả tiền bạc để anh làm ăn thì sau này mình sẽ mất tất cả. Tôi không có niềm tin với anh, anh đã giấu tôi quá nhiều thứ. Về lại Việt Nam, miệng đời về quá khứ anh liệu tôi có chịu nổi không? Mọi người cho lời khuyên, tôi xin cảm ơn.
Như
Độc giả gọi vào số09 6658 1270để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc