Hà Linh -
Margaret Mary Cranwell, người tìm thấy những cuốn sách này, cho biết, cô tình cờ nhìn thấy 17 cuốn sách tại một đống rác trên đường Thibodaux vào mùa hè năm ngoái. Sau khi nhặt một cuốn sách về âm nhạc cho bạn trai, Margaret về nhà, ăn sáng và cầu kinh. "Tôi cảm thấy Chúa muốn tôi tìm những cuốn còn lại. Tôi cũng không biết tại sao tôi quay lại với đống sách cũ phủ bụi đó. Chúa ơi, tôi đoán là Người có lý nhưng lúc đó, tôi không có ý niệm gì rõ ràng cả", Margaret kể.
Jerry Laiche, chủ hiệu sách Philosopher's Stone ở Covington cho biết, ông đã kiểm tra nguồn gốc của những cuốn sách và tính xác thực của chữ ký nhà văn được tìm thấy.
Những tư liệu đó đã được Laiche chụp lại và gửi đến nhà đấu giá Swann và Christie. Ông cũng đã cho dịch những ghi chép cá nhân của nhà văn.
Bà Christie Von der Linn - người làm việc cho Swann - cho biết, nhà đấu giá này đang chờ đợi nhận những cuốn sách trước khi cuộc đấu giá có thể diễn ra vào tháng 5.
Cranwell cho biết, số tiền thu được từ buổi đấu giá sẽ có thể được sử dụng để xây một tu viện mới.
(Nguồn: AP)