Nguyệt Ánh vì thất vọng với đàn ông Việt nên yêu người nước ngoài. Tốt thôi. Nhưng đó là chuyện của bạn, xin đừng đem quan điểm cá nhân và sự thất bại trong tình cảm của mình mà cho rằng đàn ông Việt không thay đổi. (Lâm Tân)
Thật nông cạn khi Nguyệt Ánh lấy hình mẫu của 4 người đàn ông đã đi qua đời mình làm mẫu số chung cho tất cả đàn ông Việt Nam (4 người đó chỉ của riêng cô thôi). Cô ấy đã đứng núi này trông núi nọ, xem "bụt chùa nhà không thiêng" cũng chỉ vì kiêu ngạo. (Lê Công Tuân)
> Nguyệt Ánh thất vọng vì đàn ông Việt
Nguyệt Ánh nói hai chữ Á Đông rất tự tin, vậy mà cả bài viết này, tôi không thấy yếu tố dịu hiền toát lên từ bạn. Tôi thấy bạn có tốc độ thay đổi bạn trai rất nhanh. Bạn chê bạn trai với dư luận, vậy mà không nói vì sao bạn trai của bạn muốn chia tay bạn. (Nguyễn Chính Trực)
Nguyệt Ánh tự cho rằng mình là người phụ nữ sâu sắc và chín chắn, vậy mà cô ấy lại không thể tìm được sự hòa hợp và hạnh phúc nơi nhiều đối tượng tương đồng. Tôi không hiểu tại sao lại có người phát biểu những suy nghĩ lạ lùng đến vậy. (Nguyen T)
> Nguyệt Ánh thất vọng vì đàn ông Việt
Đọc hết bài phỏng vấn, tôi thất vọng thật sự bởi sự nông nổi, thiếu hiểu biết và sáo rỗng đến ghê gớm của cô gái này. Tất cả chỉ là sự ngụy biện mà thôi. Đây thật sự lại là minh chứng cho một số người hoạt động trên lĩnh vực nghệ thuật còn thiếu nền kiến thức cơ bản trầm trọng. (Phi Ngoc - Tran Van Hai)