Những ngày qua, nhiều người tại huyện Nam Đàn (Nghệ An) bàn tán xôn xao chuyện bé Lan (12 tuổi) bị ông hàng xóm Nguyễn Hữu Đồng (53 tuổi) "làm bậy" trong nhà riêng. Căm phẫn trước hành vi bỉ ổi của "yêu râu xanh" bao nhiêu, họ thương xót cho gia cảnh mẹ con Lan bấy nhiêu.
Bà Mai (mẹ của bé Lan) phiêu dạt lên huyện miền núi Quế Phong từ hồi trẻ và kết duyên cùng người đàn ông bản địa. Năm 2007, người chồng qua đời, để lại cho bà 3 đứa con, Lan là út.
Thương mẹ tảo tần, hai đứa con đầu đều lần lượt xuống thành phố làm thuê. Mẹ con bà Mai dắt díu nuôi nhau trong căn nhà tồi tàn bên sườn núi. Người thân thuyết phục bà Mai đưa con về quê ở huyện Nam Đàn sinh sống.
Không có tivi nên buổi tối bà Mai thường sang hàng xóm để xem thời sự, Lan ở nhà học bài một mình. Đêm 8/12, khi trở về thấy nhà không bật đèn như mọi khi, bà mở cửa bước vào và bắt quả tang người hàng xóm đang cưỡng bức bé Lan.
Nghe bà hô hoán, ông ta vơ vội quần áo rồi chạy ra ngoài sân. Một lúc sau, "yêu râu xanh" lẻn vào lấy nốt đôi dép quên dưới gầm giường.
Chiếc giường xập xệ trong nhà bà Mai |
Sáng hôm sau, cảnh sát bắt Đồng để điều tra cáo buộc hiếp dâm trẻ em. Dỗ dành và động viên con gái, bà Mai sững người khi biết đây không phải là lần đầu tiên ông Đồng làm chuyện đồi bại. Trưa 27/11, khi bà đi nộp tiền điện, ông ta mò sang nhà, dùng vũ lực khống chế Lan. Ông ta dọa đứa trẻ không được kể lại với ai. Sau hôm đó, "yêu râu xanh" liên tục rình cơ hội để lẻn vào nhà của hai mẹ con.
Nguyễn Hữu Đồng tại cơ quan điều tra. Ảnh: H.T |
Bà Mai cho biết, Đồng là hàng xóm, cũng là bạn học hồi cấp 1 với bà. Ông ta đã có con dâu con rể đề huề, thỉnh thoảng vẫn qua nhà chơi.
Từ ngày xảy ra việc, bé Lan cứ lẩn thẩn như người mất hồn, chỉ quanh quẩn trong nhà làm bạn với chiếc giường cũ. Dù cô giáo chủ nhiệm và các bạn động viên, Lan vẫn chưa dám đi học lại.
Công an huyện Nam Đàn (Nghệ An) cho biết đã khởi tố, tạm giam Đồng về tội Hiếp dâm trẻ em.
Nguyên Khoa
* Tên nạn nhân và mẹ đã thay đổi