Đồng bị cảnh sát áp giải đến phiên tòa. Ảnh: Nguyên Khoa |
Qua chat, Nguyễn Mạnh Đồng (26 tuổi, sinh viên ở TP HCM) làm quen nữ công nhân Nguyễn Thị Thu Hiền (22 tuổi). Dịp Tết 2011, Đồng bắt xe từ Sài Gòn về Nghệ An, tìm gặp cô bạn quen qua mạng. Từ hôm đó, cậu sinh viên đã si mê Hiền.
Sau nhiều lần tỏ tình nhưng không được nhận lời, Đồng rất hậm hực. Chiều 2/3, Đồng đến nơi thuê trọ của Hiền muốn hỏi cho ra lẽ “vì sao không yêu mình”... Dù bị đe dọa, nữ công nhân vẫn khước từ tình cảm của cậu sinh viên. Tức giận, Đồng đổ xăng lên ngực cô gái, châm lửa đốt. Hiền bị bỏng nặng ở, tỷ lệ thương tật hơn 50%.
Cô gái trẻ với hàng chục vết bỏng trên người. Ảnh: Nguyên Khoa. |
Tại phiên xử hôm nay, 15/12 tại TAND tỉnh Nghệ An, sau khi trình bày lại quá trình tẩm xăng đốt Hiền, Đồng quay về phía bị hại, nói: "Anh biết là đã gây tội với em. Nếu sau này ra tù rồi, em chưa lấy chồng anh vẫn sẽ yêu và muốn được cưới em về làm vợ".
Đáp lại, cô gái trẻ với vết sẹo quanh mặt cho biết sẽ không bao giờ tha thứ và chấp nhận cho hành động của Đồng. Mẹ của Hiền cho biết, do bỏng trên khắp cơ thể. Hiền luôn bị những cơn đau hành hạ. Từ cô gái khỏe mạnh, xinh xắn, Hiền trở thành một người tật nguyền, suốt đời phải có người chăm sóc.
Tòa đã tuyên phạt Đồng 10 năm tù về tội giết người, buộc bồi thường cho gia đình nạn nhân 400 triệu đồng.
Nguyên Khoa